1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Đoàn cứu hộ Việt Nam nỗ lực đưa nạn nhân 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát

Trần Thanh

(Dân trí) - Tại hiện trường khu bệnh viện 1.000 giường ở thị trấn Zabuthiri (Myanmar), đoàn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy một nạn nhân 14 tuổi bị mắc kẹt, cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ngày 1/4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, sáng cùng ngày, đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã tiếp cận hiện trường vụ động đất tại một khu bệnh viện 1.000 giường ở thị trấn Zabuthiri gần Thủ đô Naypyidaw.

Đoàn cứu hộ Việt Nam nỗ lực đưa nạn nhân 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát - 1

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường khu bệnh viện 1.000 giường (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, cảnh sát phát hiện một nạn nhân tên Kaung Khant Kyaus (nam giới 14 tuổi), có bố mẹ là người địa phương. Sau khi xác định được vị trí nạn nhân, đoàn công tác đã huy động máy khoan cắt bê tông và huy động lực lượng để bắt đầu đưa nạn nhân ra ngoài.

Theo nhà chức trách, hiện nay công tác cứu nạn diễn ra rất khẩn trương, cảnh sát chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho nạn nhân. Dự kiến, đoàn cứu hộ sẽ mất khoảng 1,5 tiếng để đưa nạn nhân ra ngoài. 

Đến 11h45 giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đưa được nạn nhân 14 tuổi ra ngoài. Tuy nhiên đã không có phép màu nào xảy ra, nạn nhân đã thiệt mạng.

Đoàn cứu hộ Việt Nam nỗ lực đưa nạn nhân 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát - 2

Cảnh sát dùng thiết bị cắt bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 16h30 ngày 31/3 (giờ Myanmar), đoàn tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam tiếp cận hiện trường thứ 2 tại Thủ đô Naypyidaw. Đây là một tòa nhà 4 tầng với diện tích 200m2, 24 phòng ngủ, bị sập đổ ở thị trấn Zabuthiri gần Thủ đô Naypyidaw.

Qua khảo sát, đoàn cứu hộ phát hiện 2 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó có một trẻ em.

Đến 20h30 giờ địa phương, đoàn đã tiếp cận được thi thể đầu tiên. Không có phép màu nào xảy ra. Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đó là một bé trai 10 tuổi người Myanmar.