DNews

"Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng!"

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thăm các gia đình chính sách, người có công tại Yên Bái ngày giáp Tết, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phấn khởi khi thấy các cấp chính quyền quan tâm, chăm lo cho người dân đầy đủ.

"Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng!"

Ngày 26/1, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến thăm, chúc Tết và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đây là mảnh đất từng gắn bó với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khi ông còn làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, rồi tới Bí thư tỉnh ủy Yên Bái (từ 2007 tới 2011). 

Mẹ Việt Nam anh hùng nhớ rõ Bộ trưởng

Về thăm Yên Bái dịp đầu năm mới 2024, khi cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ, với tình cảm cá nhân, tình cảm của một người con của quê hương Yên Bái, ông rất vui mừng, phấn khởi khi thấy những gương mặt con nhỏ đôi má hây hây hồng, những nụ cười rạng rỡ của người dân.

"Điều đó cho thấy chính quyền địa phương đã quan tâm, chăm lo rất tốt cho người dân", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi các cựu chiến binh, người dân Yên Bình trong cuộc gặp gỡ, chúc Tết dịp xuân Giáp Thìn (Ảnh: Tống Giáp).

Trong ngày về thăm nơi từng gắn bó, Bộ trưởng chia sẻ, mảnh đất Yên Bái gắn liền với ông từ thuở ấu thơ. Sau này, ông được Trung ương phân công nhiệm vụ về làm Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, tình cảm với mảnh đất Tây Bắc càng hết sức đặc biệt.

"Hôm nay về đây tôi rất phấn khởi vì tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng có sự thay đổi rất nhanh, từ một huyện còn nhiều khó khăn, đến nay cơ bản tất cả các xã trên địa bàn đã trở thành xã nông thôn mới.

Huyện Yên Bình còn đang được đề nghị để Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện. Tôi chắc chắn sẽ dành 1 phiếu bầu cho địa phương", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, chính nhờ nghị lực và quyết tâm lớn của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là ý chí phấn đấu vươn lên của người dân nên tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn theo chuẩn mới của huyện Yên Bình đã giảm rất mạnh trong thời gian qua.

Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phấn khởi khi thấy người dân địa phương được quan tâm, chăm lo đầy đủ (Ảnh: Tống Giáp).

"Những năm gần đây huyện Yên Bình đang từng ngày thay da đổi thịt, đời sống người dân có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm. Đặc biệt, địa phương có tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, người có chứng chỉ đào tạo, được cấp bằng cấp tới 45%. Đây là yếu tố rất quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.

Lãnh đạo địa phương vừa báo cáo, Yên Bình đã hoàn thành việc xóa bỏ 200 căn nhà dột nát. Đây quả thực là thông tin rất vui trong ngày đầu năm mới", Bộ trưởng nhận xét.

Thông tin với người dân địa phương, Bộ trưởng cho biết, tại phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương vừa diễn ra, ông đã đề xuất cả nước phát động phong trào thi đua xóa nhà dột nát, nhà tạm, phấn đấu trong 2 năm, 2024-2025, cả nước không còn nhà dột nát.

Hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của những người dân, trẻ nhỏ tại địa phương, Bộ trưởng vui mừng nhấn mạnh: "Gương mặt rạng rỡ của người dân chính là hạnh phúc của chúng tôi".

Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 3
Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 4

Bộ trưởng cũng đánh giá cao công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương, một huyện dù có tới 50% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số mà rất chan hòa, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

"Sáng nay, tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc (96 tuổi), tôi thấy tuy không đi lại được nhưng mẹ rất minh mẫn, đọc được báo. Thậm chí, khi tôi vừa tặng quà, mẹ bật ngay tên tôi, chức danh, tôi rất bất ngờ, xúc động", Bộ trưởng bày tỏ.

Niềm vui của người cựu chiến binh

Trước thềm năm mới Giáp Thìn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao hơn 300 suất quà tới gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình.

Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 5

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao hơn 300 suất quà tới gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình (Ảnh: Tống Giáp).

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức trao hỗ trợ 50 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất), 50 xe đạp và quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Trao tặng quà tới trẻ nhỏ và người cao tuổi tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng gửi lời chúc bà con nhân dân sức khỏe, bình an và đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Năm mới, ai cũng có niềm vui mới và đón Tết đầm ấm, vui vẻ.

Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 6

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc (96 tuổi, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Ảnh: Tống Giáp).

Đón nhận món quà ý nghĩa của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, ông La Quyết Nghị (77 tuổi, trú tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình) chia sẻ, những năm qua, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chính sách của ngành LĐ-TB&XH, ông và nhiều đồng đội khác luôn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

"Tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến trường miền Nam giai đoạn 1968-1978. Trở về thời bình, chúng tôi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước. Đặc biệt, hôm nay được đón nhận quà của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tôi rất vui mừng, phấn khởi", ông Nghị bày tỏ.

Gương mặt rạng rỡ của người dân là hạnh phúc của Bộ trưởng! - 7

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 50 xe đạp và quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của tỉnh Yên Bái (Ảnh: Tống Giáp).

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã tới thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc (96 tuổi, trú tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Tại đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần mẹ Cúc sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương để các con cháu, gia đình noi theo. Bộ trưởng vui mừng khi mẹ Cúc tuy tuổi cao nhưng rất minh mẫn, có thể đọc được sách, báo.