Từ nỗi đau bị bỏ rơi, chàng trai quyết "dạy" yêu thương cho hàng trăm trẻ

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Koichi (quốc tịch Nhật Bản), chàng trai 21 tuổi khiến cư dân mạng xúc động trước quá khứ đầy biến cố và hành trình giúp đỡ hàng trăm đứa trẻ của anh.

Koichi Miyatsu, sinh viên đại học 21 tuổi, là người sáng lập chương trình "Đại học cho trẻ em Kumamoto". Đây là nơi tổ chức các sự kiện giáo dục miễn phí cho trẻ em và học sinh tiểu học về tầm quan trọng của cuộc sống. 

Từ nỗi đau bị bỏ rơi, chàng trai quyết dạy yêu thương cho hàng trăm trẻ - 1

Chàng trai tổ chức chương trình giáo dục, lan tỏa tình yêu thương đứa hàng trăm đứa trẻ tại Nhật Bản (Ảnh: SCMP).

Khi còn nhỏ, Miyatsu mất mẹ trong một vụ tai nạn và được gửi vào bệnh viện ở Kumamoto (Nhật Bản). Đây là cơ sở hoạt động dưới hình thức phối hợp với Trung tâm Hướng dẫn Trẻ em và Cảnh sát, thường xuyên tổ chức các chương trình ngăn ba mẹ vi phạm các quy định pháp luật, chẳng hạn như việc bỏ rơi con nhỏ.

Nhờ sự giáo dục của trung tâm, một thời gian sau, Miyatsu được một gia đình nhận nuôi.

"Tôi cảm thấy mình được họ chấp nhận như con ruột. Tôi hạnh phúc vì ba mẹ nuôi đã chăm sóc tôi rất tốt", anh tự hào chia sẻ. 

Cảm động trước tình yêu thương từ ba mẹ nuôi, Miyatsu quyết tâm phát triển mô hình giáo dục cho học sinh tiểu học và trẻ em dựa trên chính trải nghiệm của mình. Chương trình tổ chức hai sự kiện miễn phí mỗi năm cho trẻ em, bao gồm các buổi nói chuyện từ chuyên gia và một khóa học nhằm nuôi dưỡng tình yêu quê hương.

Trong một buổi hội thảo, trẻ em được hướng dẫn cách bế búp bê với mục đích giúp các em cảm nhận sâu sắc giá trị sự sống. Sau sự kiện, nhiều em cũng chia sẻ về sự biết ơn ba mẹ và mong muốn chăm sóc tất cả sự sống xung quanh mình.

Miyatsu cho biết: "Chúng tôi muốn tạo ra một không gian để trẻ em có thể ước mơ và hy vọng, một nơi mà trái tim của các em có thể được lấp đầy".

Chương trình của Miyatsu đã nhanh chóng lan tỏa và thu hút sự quan tâm lớn, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc sống và lòng biết ơn trong cộng đồng. 

Tại Nhật Bản, mô hình trường đại học cho trẻ em này cũng được phát triển từ khoảng 15 năm trước tại tỉnh Saitama và hiện đã mở rộng ra hơn 10 tỉnh tại Nhật Bản. Điều này góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về giáo dục và tình yêu thương đối với thế hệ tương lai.

Theo www.scmp.com