DNews

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ

Bảo Kỳ Nguyễn Cường Bảo Trân

(Dân trí) - "Đền ơn đáp nghĩa các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ rất quan trọng, cũng là vinh dự của các cấp, ngành", Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ

Ngày 26/7, báo Dân trí phối hợp Huyện ủy Phong Điền, (Cần Thơ) tổ chức trao 155 phần quà tới Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Trong đó, báo Dân trí dành tặng 50 suất quà, trị giá 50 triệu đồng tới các đối tượng.

Buổi họp mặt người có công tiêu biểu tại địa phương có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành của thành phố, lãnh đạo huyện Phong Điền và đại diện báo Dân trí.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của lương tâm

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh: "Công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ rất quan trọng, cũng là vinh dự của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 1

Ông Nguyễn Ngọc Hè gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và các nhà tài trợ đã ủng hộ các phần quà cho buổi họp mặt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thành phố luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách".

Thay mặt địa phương, ông Hè gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và các nhà tài trợ đã lo các phần quà tri ân gia đình có công trong buổi họp mặt.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 2
Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 3

Thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí, nhà báo Phạm Phúc Hưng - Tổng Thư ký tòa soạn, gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với Tổ quốc.

Ông Hưng chia sẻ, ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp để tri ân những người có công với cách mạng, với Tổ quốc, mà trên hết còn là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của ông cha.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 4

Ông Nguyễn Quang Nghị - Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ cùng đại diện Báo điện tử Dân trí trao quà tới các gia đình chính sách.

"Trong suốt chiều dài lịch sử "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa" của dân tộc, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm. Và trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xả thân cho tổ quốc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng từ những đau thương, mất mát còn để lại. Thế hệ con cháu đã hiểu sâu sắc những giá trị của hòa bình và tự do cha ông đã mang lại. Là cơ quan thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), báo điện tử Dân trí luôn ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình trong việc chăm lo công tác thương binh và liệt sĩ.

Chúng tôi đã nỗ lực tuyên truyền, vận động và đóng góp sức lực trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, trước thực tế rất nhiều bộn bề, mọi nỗ lực đều không thể đủ, và so với công lao của các thương binh liệt sĩ thì càng ít ỏi và khiêm tốn", đại diện báo Dân trí phát biểu.

Nhà báo Phạm Phúc Hưng nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên của báo Dân trí sẽ phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình với công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân, coi đây là trách nhiệm, lương tâm và nghĩa vụ của mỗi người.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ (Video: Bảo Kỳ).

Ông Đào Ngọc Chi - Bí thư Huyện ủy Phong Điền bày tỏ, suốt thời gian qua, báo điện tử Dân trí liên tục hỗ trợ huyện trong các hoạt động tuyên truyền. Đặc biệt, trong 2 năm dịch bệnh, nhờ những bài viết kêu gọi của báo, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được bạn đọc của báo giúp đỡ hàng trăm triệu đồng, nhiều người được tặng nhà tình thương để ổn định cuộc sống.

"Với hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công ngày hôm nay, báo điện tử Dân trí một lần nữa góp phần rất lớn cho công tác an sinh xã hội của huyện. Địa phương chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao những đóng góp quý báu của báo.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo, bạn đọc của báo. Mong rằng trong tương lai, địa phương cùng báo điện tử Dân trí sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa, hướng đến chính sách chăm lo cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, giúp người dân từng bước vươn lên trong cuộc sống", ông Chi trân trọng gửi gắm.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 5

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong và ông Tiêu Minh Dưỡng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ, trao quà tặng tới các gia đình chính sách (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Mẹ được an ủi nhiều lắm"

155 đại biểu đến họp mặt, ai cũng có câu chuyện của mình. Nhưng trên hết, các mẹ, các bác đều vui mừng vì được gặp nhau, được hàn huyên, và được gửi trao những phần quà tri ân ý nghĩa.

Mẹ Nguyễn Thị Út Chót (87 tuổi) là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất hiện còn sống ở huyện Phong Điền được người con nuôi đưa đến dự họp mặt.

"Hồi xưa mẹ là người nhỏ tuổi nhất trong các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Phong Điền, nhưng nay các chị không còn nữa", mẹ Chót nói.

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 6

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót tại buổi họp mặt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mẹ Chót có người con đẻ duy nhất là liệt sĩ Phan Văn Tư, hy sinh năm 1970, khi mới 26 tuổi. Chồng mất sớm, sau khi đất nước thống nhất, mẹ xin một người con nuôi, rồi ở vậy nuôi con từ đó đến nay.

"Con của mẹ lúc đó là Đại đội trưởng công an huyện, đi du kích bị địch bắn. Ngày trước, mộ thằng bé ở trong vườn, nhưng nay được đưa ra nghĩa trang liệt sĩ thành phố ở với đồng đội rồi", mẹ Chót nói.

Nhận phần quà báo điện tử Dân trí trao tặng, mẹ Chót nói: "Có những buổi lễ như hôm nay, mẹ được an ủi nhiều lắm. Nhà nước, thế hệ trẻ luôn nhớ đến, quan tâm, chăm lo cho mẹ đầy đủ. Con của mẹ hy sinh cho cách mạng, cho hòa bình đất nước, mẹ rất tự hào".

Báo Dân trí tặng quà tri ân người có công ở Cần Thơ - 7

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè tặng quà tri ân tới mẹ Chót (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Trần Thị My (81 tuổi) đến dự buổi lễ với những bước chân khập khiễng. Năm 1968, đang mang bầu bà vẫn tham gia tải đạn cho bộ đội, rồi bị địch bắt, giam ở Khám lớn Cần Thơ hơn nửa năm.

"Hồi đó bà bị chúng treo ngược lên, đánh nát đầu gối nhưng quyết tâm không phản bội cách mạng. Chúng giam bà, đến lúc sắp sinh mới thả.

Bây giờ bà bị tật, vết thương đau dữ lắm, nhưng bà luôn tự hào. Hôm nay đến đây, được nhận quà, bà cùng bạn bè, đồng đội thấy vinh dự, rất vui mừng vì thế hệ trẻ luôn nhớ đến sự cống hiến, hy sinh của mình", cụ My chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Máy (92 tuổi) là một trong số những tù nhân Côn Đảo còn sống ở huyện Phong Điền. Vì vận động phá ấp chiến lược, ông Máy bị địch tù đày từ năm 1959 - 1966. Mang trong mình nhiều thương tật sau 7 năm bị đày đọa trong tù, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương vẫn đau không dậy nổi. Nhưng ông Máy tâm niệm, "được góp một phần nhỏ cho đất nước, cho hòa bình là may mắn".

"Ngày Thương binh - Liệt sĩ, được gặp mặt anh em, vui lắm. Hôm nay ông và các đồng đội đều nhận được quà, ông mừng vì thế hệ trẻ luôn nhớ đến, tri ân thế hệ đi trước. Ông chúc đất nước phát triển trường tồn, lớp lớp thế hệ trẻ luôn cố gắng giữ vững truyền thống cách mạng", ông Máy nói.