Mã số: 5530
"Cả đời mẹ tôi chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến thế!"
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cụ Phạm Thị Đạo không chỉ vượt qua lằn ranh sinh tử sau vụ tai nạn giao thông, mà còn nhận được số tiền hỗ trợ hơn 800 triệu đồng.
Gia đình cụ Đạo gửi lời cảm ơn bạn đọc, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ (Video: Hương Hồng).
Ở tuổi "gần đất xa trời", cụ Phạm Thị Đạo (SN 1935, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) vẫn là lao động chính chăm lo cho con và 2 cháu gái khuyết tật. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cuối tháng 3 đã khiến cụ lâm vào tình trạng nguy kịch, nằm mê man tại khoa Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Câu chuyện về một cụ bà 90 tuổi với gương mặt khắc khổ, dáng người gầy guộc, sống vì con, cháu và không đầu hàng số phận đã lay động hàng triệu độc giả.
Sau khi bài viết "Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kêu gọi giúp đỡ lao động chính 90 tuổi bị tai nạn" được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền 574.405.861 đồng thông qua tài khoản báo Dân trí.

Ngày 22/5, phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 574.405.861 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình cụ Phạm Thị Đạo (Ảnh: CTV).
Ngoài ra, trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, cụ Đạo và gia đình còn trực tiếp nhận được hơn 230 triệu đồng từ các nhà hảo tâm đến tận nơi thăm hỏi. Tại quê nhà Thanh Hóa, những tấm lòng nhân ái cũng tìm về để sẻ chia với hoàn cảnh của cụ.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình cụ Đạo đã nhận được từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm là hơn 800 triệu đồng.
"Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Cả đời mẹ tôi chưa bao giờ được yêu thương, quan tâm nhiều đến thế. Mẹ tôi đã được cứu sống nhờ tình người và tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí. Gia đình tôi như vừa sống lại từ trong tuyệt vọng…", bà Đinh Thị Thỏa (con gái cụ Đạo) nghẹn ngào chia sẻ.
Cụ Đạo đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tận tình cứu chữa. Từ một bệnh nhân tuổi cao, đa chấn thương, tiên lượng nặng, nay cụ đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện về nhà trong sự đón chờ của người thân, bà con lối xóm.

Cụ Đạo đã được xuất viện trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, bà con làng xóm (Ảnh: CTV).
"Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc Dân trí. Sự sẻ chia kịp thời đó không chỉ giúp bệnh nhân vượt qua nguy hiểm, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội ngũ y, bác sĩ. Cụ Đạo hồi phục tốt, hiện sức khỏe đã ổn định", chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ.
Cụ Đạo đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, bà con làng xóm. Nhưng điều lớn lao hơn cả là cụ đã trở về với một trái tim đầy ắp niềm tin vào tình người.
"Khi mẹ còn nằm mê man, chúng tôi chỉ biết chắp tay khấn xin có ai đó cứu mẹ. Không ngờ, báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ lại là người mang phép màu đến.
Số tiền hơn 800 triệu đồng là một gia tài quá lớn với gia đình tôi. Không chỉ là tiền bạc, đó còn là sự sống, là sự hồi sinh, là lòng nhân hậu của hàng nghìn người không quen biết", bà Thỏa xúc động nói.