1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm ASIAD 15:

"Mộng vàng" trên đất Qatar

(Dân trí) - Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 5 chiếc HCV tại ASIAD tới. Những VĐV chủ lực đã được chăm chút với một chế độ đặc biệt trong suốt thời gian qua. Vậy thì mộng vàng sẽ thành hiện thực chăng?

ASIAD năm 1994 trên đất Nhật, Trần Quang Hạ đã mang về chiếc HCV đầu tiên ở bộ môn Taekowdo, đánh dấu một bước trưởng thành của thể thao nước nhà. Từ đó đến nay, 12 năm trôi qua, chúng ta đã vươn lên ở tốp đầu thể thao ĐNA, và vì thế đang rất muốn khẳng định mình ở đấu trường châu lục.

 

ASIAD này, đối với rất nhiều VĐV thì đây là lần đầu “ra biển lớn”. Tuy là lần đầu, nhưng với năng lực mà họ có, ngành thể thao đã không ngại đặt những “điểm rơi vàng” lên đôi vai họ. Hoàng Anh Tuấn chẳng hạn, VĐV cử tạ quê Bắc Ninh đã rất tự tin trước giờ xuất trận:

 

“Các đối thủ tại giải này thực ra đều rất quen mặt với tôi, vì đã từng chạm trán với tôi ở giải châu Á. Tôi tin là lần này sẽ vượt qua họ để đem vinh quang về cho tổ quốc”. Từ vài tháng nay, Tuấn đã sinh hoạt theo đúng múi giờ Qatar, thế nên khoảng 7h sáng, khi tất cả mở mắt thì Tuấn lại lên giường ngủ. Với sự chuẩn bị chu đáo đến như vậy, chắc chắn Tuấn sẽ có được thành tích cao.

 

Với Nguyễn Duy Bằng, VĐV nhảy cao quê Bến Tre thì kỳ ASIAD này lại có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là một giải đấu mà Bằng sẽ “sát cánh” cùng người yêu, cũng thuộc đội điền kinh: VĐV Nguyễn Thị Tâm. Hy vọng là với năng lực vốn có, cộng thêm “sứ mạnh tình yêu”, Nguyễn Duy Bằng sẽ vượt lên chính mình, để đem về một chiếc HC.

 

"Mộng vàng" trên đất Qatar - 1

VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng. (ảnh:Tuổi trẻ)

 

Nguyễn Hoàng Ngân, “nữ hoàng kata” cũng sẽ lần đầu góp mặt ở một kỳ ASIAD, nhưng cũng đang có nhiều triển vọng đạt HC vàng. Cách đây hai hôm, Ngân tâm sự cùng người viết: “Em đang nóng lòng, mong vào cuộc sớm. VĐV người Nhật mà em đã từng hai lần thắng, hai lần thua trước đó sẽ là đối thủ chính của em. Nhưng em tự tin là có thể vượt qua “rào cản” ấy”.

 

Khác với tất cả những trường hợp kể trên, Lưu Thị Thanh của ĐT cầu mây nữ Việt Nam lại có một “số phận ASIAD” cực kỳ đặc biệt. Tại ASIAD 1998 ở Thái Lan, Thanh cùng đồng đội đã để mất chiếc HCV vào tay Myanmar một cách đáng tiếc. ASIAD 2002 tại Hàn Quốc ĐT cầu mây lại bất ngờ bị Trung Quốc hạ ở bán kết.

 

Vì thế ở lần ASIAD thứ ba này, lần ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp của mình Thanh đang rất khát khao “rửa hận”. Chị bảo: “Bộ 3T của chúng tôi (Thanh – Thuỳ - Thảo) đặt quyết tâm là phải vào chung kết. Mà đã vào chung kết rồi thì nhiều khả năng sẽ phải gặp Thái Lan. Nếu tâm lý vững, lại có thêm một chút may mắn thì chúng tôi hoàn toàn có khả năng đoạt được HCV”.

 

Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm, nhưng tất cả, dường như ai cũng mong ngóng chờ ngày ra trận và cũng quyết tâm thi thố hết khả năng của mình.

 

Chờ tin thắng trận!

 

Lệ Đài Trang