1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Chelsea, Tottenham dâng chức vô địch cho Leicester

(Dân trí) - Mặc dù đã dẫn trước hai bàn sau hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng Tottenham đã không giữ được chiến thắng trước Chelsea. Với kết quả hòa 2-2 sau 90 phút, Tottenham chỉ có được một điểm và như vậy họ đã cay đắng nhìn Leicester chính thức vô địch sớm hai vòng.

Tottenham mở tỉ số trước nhờ công của Kane ở phút 35, tới phút 44 Song nhân đôi cách biệt cho đội khách. Những tưởng Tottenham sẽ vươn tới chiến thắng ở trận này để tiếp tục bám đuổi Leicester City, nhưng trong hiệp đấu thứ hai "Gà trống" chơi phòng ngự không tốt, họ để Chelsea rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 58 sau khi Cahill ghi bàn.

Pochettino cũng chủ động cho các học trò chơi phòng thủ phản công bằng việc thay tiền đạo cánh Son bằng một tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn (Mason) nhằm tăng cường tuyến giữa từ phút 65, nhưng đội bóng này chỉ trụ vững được đến phút 83, Hazard đã tỏa sáng để đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho Chelsea. Với trận hòa này, Tottenham chỉ có được một điểm và giờ họ mới có 70 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City 7 điểm. Như vậy, cuộc đua tới ngôi vô địch của Premier League đã khép lại. Với 77 điểm có trong tay, Leicester City chính thức giành ngôi vô địch.

Hòa Chelsea, Tottenham dâng chức vô địch cho Leicester - 1

Pha tranh bóng giữa Kane và Terry

Pha tranh bóng giữa Kane và Terry

Chelsea và Tottenham bước vào trận derby với những niềm vui buồn trái ngược về đội hình. Đội chủ sân Stamford Bridge hoan hỉ đón nhận sự trở lại của cặp trung vệ John Terry và Gary Cahill. Trong khi đó, bên phía Tottenham họ mất tiền vệ đang chơi rất thăng hoa Dele Alli, cầu thủ này bắt đầu thụ án treo giò vì đấm vào bụng cầu thủ West Brom vào tuần trước.

Hiddink vẫn đánh giá cao sức mạnh tuyến giữa của đối thủ khi bố trí cả hai tiền vệ có thiên hướng đánh chặn là Mikel, Matic ở giữa sân. Hai đội bóng chẳng còn xa lạ gì nhau nên trận đấu khá cởi mở. Phút 4, từ quả phạt góc trái, Cahill đè bật hậu vệ đối phương để đánh đầu, tiếc rằng anh đưa bóng đi chệch cột dọc phải.

Cả Chelsea và Tottenham đều thực hiện lối chơi tấn công, họ có khá nhiều cú sút về khung thành của nhau song độ chính xác rất kém. Hơn nửa hiệp thi đấu thứ nhất trôi qua, cả hai đều không có được những tình huống thực sự nguy hiểm, khiến cầu môn đối phương chao đảo.

Phút 35, đội khách thực hiện pha tấn công trung lộ rất ấn tượng, họ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, đơn giản nhưng vô cùng chính xác. Lamela nhận bóng ở bên phải trung lộ rồi tỉa bóng tinh tế để Kane xâm nhập vòng cấm địa từ bên phải. Tiền đạo người Anh bứt tốc vượt qua cả thủ thành Begovic rồi dễ dàng sút tung lưới trống. Các cầu thủ Chelsea cho rằng Kane việt vị, tuy nhiên trọng tài không quan tâm.

Chelsea 0-1 Tottenham: Kane mở tỉ số

Chưa hết choáng váng sau bàn thua thứ nhất, Chelsea tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 44, sai lầm thuộc về Ivanovic khi cầu thủ này chuyền bóng hỏng ngay ở phần sân nhà, Kane nỗ lực lấy bóng và chuyền cho Eriksen, tiền vệ người Đan Mạch chọc xuống cho Son băng lên ở bên phải trung lộ. Tiền đạo người Hàn Quốc quá nhanh, anh bỏ lại hậu vệ Chelsea và dứt điểm nhanh vào góc gần, Begovic đang trên đường lao ra nên không kịp cản phá.

Chelsea 0-2 Tottenham: Son nhân đôi cách biệt

Khi Tottenham nâng tỉ số lên 2-0, một vài hình ảnh về cổ động viên Leicester City đang theo dõi trận đấu này ở nhiều nơi đã được điểm qua và nhìn chung họ đều tỏ ra buồn bã. Tottenham có được cách biệt tốt và có thể tiến tới chiến thắng, như thế cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn còn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, Chelsea không buông xuôi, họ chẳng có gì để mất, vì thế đội bóng này đã dồn lên ở hiệp hai khi đối phương lùi về phòng thủ.

Phút 57, từ quả phạt góc bên phải, bóng được treo bổng vào trong vòng cấm địa, các cầu thủ Tottenham không phá được bóng ra ngoài để cho Cahill nhận bóng rồi tung chân dứt điểm hạ gục Lloris. Nếu trọng tài tinh ý trong tình huống này, Chelsea sẽ không được công nhận bàn thắng bởi Ivanovic đã kéo Dier lại khiến cầu thủ này không thể phá bóng, nhờ đó Cahill mới đón được bóng và ghi bàn.

Chelsea 1-2 Tottenham: Cahill đem lại hi vọng

Bàn thắng rút ngắn tỉ số của đội chủ nhà giúp cho họ tự tin hơn hẳn. Phút 62, Costa chuyền bóng rất thuận lợi cho Willian đứng thoải mái ở bên phải vòng cấm địa. Cú dứt điểm của cầu thủ này hướng về góc xa chưa đủ độ khó để hạ gục Lloris. 9 phút sau, Hazard có bóng thực hiện đường chuyền cắt mặt khung thành từ bên trái vào đầy nguy hiểm, tiếc rằng Costa lại đệm hụt bóng ở ngay gần phía cột dọc phải.

Tottenham cố gắng phản kháng các đợt tấn công của Chelsea, nhưng họ không đủ may mắn để đứng vững. Phút 83, Costa đi bóng ở trung lộ song bị vây kín. Tiền đạo người Tây Ban Nha chuyền bóng cho Hazard vừa xâm nhập vòng cấm địa ở bên trái, cầu thủ này cũng bị đeo bám sát. Tuy nhiên, chẳng thể ngờ Hazard lại có thể tung ra cú dứt điểm ngay. Một cú cứa lòng đưa bóng xoáy từ trên xuống vào thẳng góc cao bên trái cầu môn, pha dứt điểm quá khó đối với thủ thành Lloris nên anh chẳng thể làm gì. Bị gỡ hòa muộn, Tottenham đã không thể gượng dậy, họ nhận kết quả hòa và ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ vô địch.

Chelsea 2-2 Tottenham: Tuyệt phẩm của Hazard

Đội hình thi đấu

Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Mikel, Matic (Oscar 78), Willian, Fabregas, Pedro (Hazard), Costa

Tottenham: Lloris, Walker, Alderweireld (Chadli 90), Vertonghen, Rose (Davies 82), Dier, Dembele, Lamela, Eriksen, Son (Mason 65), Kane

Hòa Chelsea, Tottenham dâng chức vô địch cho Leicester - 3

Phù Sa