1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ phóng viên Mỹ bị sát hại vừa đính hôn, sắp cưới

(Dân trí) - Nữ phóng viên Alison Parker, một trong 3 nạn nhân vụ xả súng trong buổi phỏng vấn trực tiếp tại bang Virginia, Mỹ vừa đính hôn với một đồng nghiệp và hai người chuẩn bị làm đám cưới. Vị hôn phu của Parker chết lặng khi thấy cô bị sát hại trên màn ảnh.

Trong một chia sẻ trên Twitter, phóng viên Chris Hurst, bạn trai của Alison Parker cho biết anh “chết lặng”.

“Chúng tôi đã bên nhau gần 9 tháng nay. Đó là 9 tháng tuyệt vời nhất trong đời. Chúng tôi đã muốn làm đám cưới. Chúng tôi vừa mới ăn mừng sinh nhật lần thứ 24 của cô ấy”, Hurst chia sẻ.

hurst-photo-book-4f7cc
Chris Hurst chia sẻ cuốn sách ảnh của mình cùng bạn gái Alison (Ảnh: Daily Mail)

Hurst cũng cho biết đến giờ anh mới tiết lộ về quan hệ giữa hai người cho công chúng. “Chúng tôi không muốn công khai chuyện này, nhưng Alison và tôi đã yêu nhau rất sâu đậm. Chúng tôi vừa mới dọn về sống chung. Tôi chết lặng”.

Trong khi đó, Adam Ward người quay phim bị sát hại cũng vừa đính hôn cùng một đồng nghiệp là Melissa Ott, phụ trách sản xuất chương trình của kênh WDBJ. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Ott đang trong phòng kiểm soát và đã chứng kiến mọi việc, Jeffrey Marks, giám đốc kênh WDBJ tiết lộ.

Đó là ngày làm việc cuối cùng của Ott tại WDBJ trước khi chuyển tới một kênh truyền hình khác tại một thành phố khác. Cô và Ward đã chuẩn bị có một bữa tiệc chia tay vào cuối ngày với các đồng nghiệp.

proposed-12c53
Adam Ward trong bức ảnh cầu hôn bạn gái Melissa Ott, một đồng nghiệp tại kênh WDBJ (Ảnh: FB)

“Hôm nay lẽ ra phải là ngày ăn mừng cho quãng thời gian cô ấy làm việc tại đây, và chúc cô ấy may mắn”, Marks cho biết.

Trước đó, Alison Parker, 24 tuổi, và thợ quay phim Adam Ward, 27 tuổi, đã bị một nhân viên cũ của WDBJ bắn chết từ cự ly gần, khi đang thực hiện một buổi phỏng vấn trực tiếp tại thành phố  Roanoke, cách Washington chừng 385km về phía tây nam.

Trong lúc tiếng súng vang lên, các biên tập viên của WDBJ đã lập tức ngừng phát sóng trực tiếp từ hiện trường để chuyển cảnh về trường quay, nơi phát thanh viên Kimberly McBroom đang tròn mắt, miệng mở to vì bàng hoàng trước diễn biến vụ nổ súng.

stunned-02338
Khoảnh khắc bàng hoàng của phóng viên WDBJ khi chứng kiến đồng nghiệp bị bắn (Ảnh: WDBJ)

Chia sẻ với tờ New York Daily News, McBroom cho biết ban đầu không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

“Tôi đã nghi có lẽ họ bị giật mình bởi tiếng động. Tôi nghe tiếng la hét nhưng chỉ nghĩ cô ấy bị tiếng động làm sợ hãi. Tôi đã tin rằng phải có một cách lí giải nào đó khác.

Khi quảng cáo được phát, chúng tôi cố gắng nhắn tin cho cô ấy và anh ấy. Càng chờ đợi mà không thấy hồi âm, tôi càng hiểu rõ hơn điều gì đó thực sự tồi tệ đã diễn ra”, McBroom nhớ lại.

Nghi phạm sau đó được xác định là Vester Lee Flanagan II, 41 tuổi, một phóng viên cũ của WDBJ nhưng đã bị sa thải. Tên này còn đăng tải lên mạng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc y tiến tới các nạn nhân và nổ súng.

suspect-car-2-3d1f7
Xe của nghi phạm (bên trên) lao khỏi đường cao tốc sau khi chạy trốn cảnh sát (Ảnh: WTTG)

Trong lúc trốn chạy cảnh sát, Flanagan đã lao xe khỏi tuyến đường cao tốc liên bang I-66. Khi cảnh sát tiến lại, tên này đã trong tình trạng nguy kịch với một vết thương do súng, nghi do tự sát. Flanagan tử vong sau đó tại bệnh viện.

Nạn nhân thứ ba của vụ xả súng, bà Vicki Gardner, người đứng đầu phòng thương mại khu vực Smith Mountain Lake bị thương và đang trong tình trạng ổn định sau khi được phẫu thuật.

Thanh Tùng

Theo AFP, Daily Mail, NY Daily

 

Nữ phóng viên Mỹ bị sát hại vừa đính hôn, sắp cưới - 5