1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2623:

Ánh mắt đau đớn của bé trai bị cắt lìa cổ họng

(Dân trí) - Không còn nói được, cậu bé đưa ánh mắt đau đớn, khắc khoải nhìn cha. Cháu đang phải chống chọi với tình trạng nhiễm trùng, nhiễm nấm máu. Tai nạn xảy đến với đứa con thơ hiếu động, lanh lợi khiến gia đình anh Được rơi vào cảnh đau thương, khánh kiệt.

Đứt khí quản, rách thực quản vì té lầu

Thấy bóng cha bên giường bệnh, hai hàng nước mắt bệnh nhi lăn dài. Toàn thân được gắn những thiết bị chuyên môn theo dõi mọi diễn tiến sức khỏe, vết thương trên cổ còn nghiêm trọng, lại vướng ống nội khí quản nên cháu không thể nói được. Nâng cánh tay yếu ớt, cậu bé nhìn cha bằng ánh mắt khắc khoải, môi mấp máy như muốn nói nhưng đau đớn lại ùa về.


Bé Thành Phúc với ánh mắt khắc khoải, đau đớn trên giường bệnh

Bé Thành Phúc với ánh mắt khắc khoải, đau đớn trên giường bệnh

Cháu là Nguyễn Thành Phúc (5 tuổi) đang điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Nâng nhẹ bàn tay bé xíu của con, nhẹ nhàng vỗ về, anh Nguyễn Thành Được (36 tuổi) cố gắng giữ cho mình sự mạnh mẽ để tránh cho bé những xúc động, hoảng loạn. Nhưng anh không thể giấu nổi đau đớn, rời phòng bệnh nỗi đau đã tuôn trào theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh bùi ngùi: “Các con đang trong thời gian được nghỉ hè, để cả hai vợ chồng có thể đi làm, mỗi ngày tôi đều mang 3 đứa trẻ đến nhờ bà nội chăm sóc. Ngày 25/6, bà nội đưa bé Phúc cùng chị gái (7 tuổi) lên phòng trên căn gác ngủ trưa rồi quay xuống chăm sóc cho bé út mới được 5 tháng tuổi. Bé Phúc nghe tiếng xe gắn máy, tưởng mẹ về nên ra hành lang bước lên lan can nhìn theo, con tôi đã bị trượt chân té xuống...”

Ánh mắt đau đớn của bé trai bị cắt lìa cổ họng - 2

Bác sĩ đang nỗ lực điều trị song nếu thiếu chi phí, sinh mạng bé khó giữ được

Bác sĩ đang nỗ lực điều trị song nếu thiếu chi phí, sinh mạng bé khó giữ được

Vướng vào hàng rào trước khi tiếp đất, bé Phúc bị cây sắt cắt ngang cổ họng. Nghe tiếng động, bà nội bé chạy ra, thấy cháu quằn quại, máu bê bết, bà chị kịp kêu cứu rồi ngất xỉu. Sau khi cấp cứu tại 2 bệnh viện địa phương, bé Phúc được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Thương tích quá nặng, cần can thiệp chuyên môn sâu, cháu tiếp tục phải chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Huỳnh Quốc Đại, khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết: “Qua thăm khám, không ghi nhận tình trạng chấn thương sọ não, không bị gãy xương trên cơ thể bệnh nhi. Tuy nhiên cháu gặp phải những tổn thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng như: rách thực quản (3cm) khí quản rách gần lìa, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất... Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu với hy vọng giữ lại sinh mạng cho bé. Sau nhiều giờ nỗ lực, cuộc mổ khép lại, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhi dần cải thiện”.

Chi phí điều trị quá lớn, gia đình đã khánh kiệt

Hơn 1 tháng điều trị, bé Phúc đã cai được máy thở, song cháu lại rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Thông tin chuyên môn từ BS Quốc Đại cho biết: “Vết thương của bé bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, nhiễm nấm máu. Hiện cháu vừa phải dùng kháng sinh vừa phải dùng kháng nấm. Dù cháu có Bảo hiểm Y tế nhưng các loại kháng sinh, kháng nấm lại nằm ngoài danh mục nên chi phí cho mỗi ngày điều trị lên tới 12 triệu đồng, thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần”.


Bé Phúc đang bị nhiễm khuẩn nhiễm nấm rất nặng, thời gian điều trị còn dài

Bé Phúc đang bị nhiễm khuẩn nhiễm nấm rất nặng, thời gian điều trị còn dài

Sau khi sinh bé Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (7 tuổi) rồi đến bé Thành Phúc, do bị “vỡ kế hoạch” nên anh Thành Được và vợ là Nguyễn Thành Mỹ (34 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận) có thêm bé gái mới được 5 tháng tuổi. Nghề đi biển câu mực của anh Được và công việc phụ bán quần áo của chị Mỹ cũng chỉ đủ “giật gấu vá vai” lo tiền sữa và ăn học cho các con.

Anh Được tâm sự: “Công việc đi biển bấp bênh theo sóng gió, lênh đênh cả tuần nếu trời yên biển lặng thì còn kiếm được một vài triệu nhưng mùa mưa bão hoặc thời tiết thất thường thì đành về thuyền không hoặc không ra khơi được. Vợ đi làm nếu công việc đều mỗi tháng cũng chỉ được gần 4 triệu, nhiều tháng không đủ tiền sinh hoạt phải vay mượn thêm của anh em”.


Anh Được đau đớn, cố kiềm nén những dòng nước mắt bên giường bệnh của con trai

Anh Được đau đớn, cố kiềm nén những dòng nước mắt bên giường bệnh của con trai

Khi con gặp nạn, vợ chồng anh Được chỉ có vài triệu đồng. Không có đất, không có nhà, hai vợ chồng cùng 3 đứa con đang phải nương nhờ gia đình ngoại. Tài sản lớn nhất chỉ có chiếc xe gắn máy, để cứu con, đến nay anh Được đã vay mượn của người thân, vay nóng hơn 100 triệu đồng. Tiền vay đã hết, nơi có thể mượn cũng không còn, trong khi chi phí điều trị cho con dự kiến còn tốn hàng trăm triệu đồng. Nếu không có kháng sinh, kháng nấm sinh mạng của đứa con thơ sẽ khó giữ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Trung, Trưởng Ban điều hành khu phố 5, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho hay: “Vợ chồng anh Được cưới nhau đã 8 năm, đến nay “tài sản” của họ chỉ có 3 đứa con. Đời sống thường ngày khá khó khăn, nghề đi biển chỉ làm được 6 tháng mùa mưa bão không ra khơi được. Tai nạn xảy ra với bé Phúc khiến gia đình nhỏ vốn đã thiếu thốn càng thêm túng quẫn, địa phương chúng tôi mong cộng đồng giúp đỡ để cháu có cơ hội sống”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2623: Anh Nguyễn Thành Được (bố bé Thành Phúc), khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy

Điện thoại: 0916656321

Hoặc chị Nguyễn Thị Mỹ (mẹ bé Thành Phúc) khu phố 5, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 01256877523

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn