Nhà văn Chu Lai vì Việt Thanh mà lên sân khấu chia sẻ về phụ nữ

Nhà văn Chu Lai nhận lời làm MC trong đêm nhạc Hoa cúc vàng hát ngợi ca những người phụ nữ, một nửa thế giới đáng được ngưỡng mộ. Đêm nhạc diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô vào ngày 17/10.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi nhục cho mình. Tại sao những người phụ nữ cứ phải hy sinh mới là tốt?
Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi nhục cho mình. Tại sao những người phụ nữ cứ phải hy sinh mới là tốt?

Quan điểm về đức tính hy sinh, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam đang khiến đấng mày râu có những chia sẻ trái chiều. Đạo diễn Lê Hoàng khiến dư luận bùng nổ khi ông cho rằng thấy nhục khi để phụ nữ phải hy sinh: Tôi không dám đại diện cho bất cứ ai hết. Tôi nhục cho mình. Tại sao những người phụ nữ cứ phải hy sinh mới là tốt? Tại sao họ cứ nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn vui chơi, nhịn đủ thứ cho chồng, cho con thì mới được đề cao?Phụ nữ cũng có 1 cuộc đời như đàn ông, đã thế, do giới tính, họ còn gặp khó khăn hơn đàn ông rất nhiều trong mọi mặt. Họ phải có quyền sung sướng, quyền hưởng thụ, quyền vui chơi hơn tất cả chúng ta thì mới đúng. Tại sao họ cứ “bị” phải hy sinh?”

Nhà văn Chu Lai: Để phụ nữ phải hi sinh là tội ác
Nhà văn Chu Lai: Để phụ nữ phải hi sinh là tội ác

Với nhà văn Chu Lai, ông cũng thẳng thắn chia sẻ: “Để phụ nữ phải hy sinh là tội ác, phải đem bắn”. Tại sao những người được coi là phái đẹp lại không được nâng niu, trân trọng được cánh mày râu che chở, làm những điều tốt đẹp cho họ mà bắt họ phải hy sinh, đó là một nghịch lý.

"Hy sinh là để người mà họ yêu thương được sung sướng, được hạnh phúc và phát triển chứ không phải để tạo ra những con người lười biếng và bê tha. Nếu như vậy thì là hi sinh mù quáng, là sai lầm", một đấng mày râu đã chia sẻ quan điểm như vậy.

Có lẽ trong tư tưởng “tam tòng, tứ đức” của phụ nữ theo quan điểm xưa cũng cần thay đổi để phù hợp với thời đại ngày nay. Bây giờ không thể bắt phụ nữ phải hy sinh, đàn ông chân chính không thể vô tư đón nhận sự hy sinh ấy, làm vất vả, làm khổ người mình yêu thương nhất.

Dù rất bận rộn trong công việc, nhà văn Chu Lai đang đọc mấy chục cuốn tiểu thuyết chuẩn bị chấm giải của Hội Nhà văn nhưng ông đã nhận lời là MC trong đêm nhạc Hoa cúc vàng. Tại đây, ông chia sẻ những quan điểm sâu sắc về cá nhân đối với những người phụ nữ, một nửa thế giới đang được trân quý.

“Tôi đã hết tuổi lên sân khấu. Nhưng lần này, tôi lên sân khấu ca nhạc để chia sẻ quan điểm về người phụ nữ và cũng vì cô cháu gái Việt Thanh, đạo diễn chương trình. Tôi là người không có nhiều thời gian nên tôi càng hiểu những gì phải trân trọng, nâng niu”, nhà văn Chu Lai nói.

Đêm nhạc Hoa cúc vàng gồm ba phần: Mẹ- người con yêu quý nhất; Hoa cúc vàng- người phụ nữ yêu thương nhất và Tình yêu-những gì thân thương nhất khiến hai con người xa lạ gắn bó với nhau, đi trọn cuộc đời.
Đêm nhạc Hoa cúc vàng gồm ba phần: Mẹ- người con yêu quý nhất; Hoa cúc vàng- người phụ nữ yêu thương nhất và Tình yêu-những gì thân thương nhất khiến hai con người xa lạ gắn bó với nhau, đi trọn cuộc đời.

Đêm nhạc hội ngộ những ca sĩ nổi tiếng đang được yêu mến hứa hẹn những giây phút thăng hoa. Tại đây diva Hồng Nhung, diva Mỹ Linh nồng nàn hát về mẹ, Tùng Dương phiêu linh, bùng cháy với tình cảm dữ dội nhất khi hát về những người phụ nữ mang thân phận khắc khoải, đợi chờ. Sự ngọt ngào, đằm thắm của Khánh Linh, Tấn Minh hát về tình yêu, ngợi ca người phụ nữ “yêu đến quên đường về”.

Đêm nhạc là món quà đặc biệt để mỗi người chia sẻ tình cảm yêu thương nhất với những người phụ nữ. Hãy cảm nhận từ đáy lòng sự trân trọng, yêu thương đó là những gì Hoa cúc vàng muốn nhắn gửi trong không gian âm nhạc trữ tình.

Chi tiết xem tại: dongdoshow.com