Kon Tum

Vụ tai nạn trên đèo Lò Xo: Nguyên nhân có thể do xe dồn số rồi lao xuống vực...

(Dân trí) - Theo lời phụ xe gặp nạn tại đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, Kon Tum) thì nguyên nhân vụ tai nạn có thể do khi đổ đèo Lò Xo, xe bị dồn số, tài xế không xử lý kịp nên lao xuống vực. Cũng trong ngày 1/3 ông Khuất Việt Hùng- Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum đã báo cáo nhanh tình hình vụ TNGT trên đèo Lò xo và công tác cứu hộ cứu nạn sau khi xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, ông Hùng còn thông tin về chiếc xe khách BKS: 90B-00532 đăng ký mang tên Đào Văn Khánh - địa chỉ: Phủ Lý, Hà Nam. Thời hạn kiểm định của phương tiện: 27/6/2018. Kiểm định gần nhất tại Trung tâm kiểm định 1803D (tỉnh Nam Định).

Nhiều hành khách hoảng loạn kể lại diễn biến vụ tai nạn

Phương tiện được chuyển vùng từ phương tiện 36B-01247 do HTX vận tải Hoàng Sơn (Thanh Hóa) quản lý sau đó đổi biển kiểm soát. Qua thông tin trao đổi với Sở GTVT Hà Nam thì phương tiện 90B-00532 Sở Giao thông vận tải Hà Nam chưa tiếp nhận quản lý.

Trong khi đó, qua thông tin trao đổi với Sở GTVT Thanh Hóa thì phương tiện 90B-00532 (BKS cũ là 36B-01247) của HTX vận tải Hoàng Sơn chạy tuyến Thanh Hóa đi Bà Rịa - Vũng Tàu. Trao đổi với HTX vận tải Hoàng Sơn thì được biết phương tiện đã ra khỏi HTX.

Ông Khuất Việt Hùng và đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã đến từng giường bệnh nơi các nạn nhân đang được chữa trị để thăm hỏi, động viên.
Ông Khuất Việt Hùng và đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã đến từng giường bệnh nơi các nạn nhân đang được chữa trị để thăm hỏi, động viên.

Tổng cục ĐBVN cũng thông tin không ghi nhận được dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của phương tiện 90B-00532 trong ngày 01/3/2018.

Trao đổi với PV báo Dân trí, Đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, phụ xe trình bày vào thời điểm trước khi xe gặp nạn, phụ xe và một số người khác đang ngồi ở đầu xe nói chuyện. “Lúc đổ đèo xe dồn số, Cùng lúc đó có một xe đi ngược chiều, tài xế đã không xử lý được nên đã tông vào hộ lan đường theo quán tính, rồi chạy thẳng xuống vực”, Đại tá Toàn nói.

Đang còn rất nhiều bệnh nhân hoảng loạn sau vụ tai nạn
Đang còn rất nhiều bệnh nhân hoảng loạn sau vụ tai nạn

Hiện nay, còn rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Chưa hết bàng hoàng, ông Ngô Văn Phúc (42 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế) cho biết: “Khoảng 6 giờ tối tôi lên xe tại Huế, đến khoảng 2 giờ sáng khi cả xe đang ngủ, thì bỗng nghe tiếng động lớn, chiếc xe lao vào hộ lan rồi rung lắc mạnh. Khoảng 5 phút sau xe dừng hẳn, mọi người trên xe la hét sợ hãi. Đến khi xuống được xe tôi mới biết mình còn sống. Thật là cảm ơn trời phật”, ông Phúc run run kể lại.

Chiếc xe lao xuống vực, 1 người chết, 19 người bị thương
Chiếc xe lao xuống vực, 1 người chết, 19 người bị thương

Tương tự, anh Đàm Xuân Huy (19 tuổi, trú tại Quảng Bình) cho biết, chưa bao giờ tôi đi chuyến xe kinh hoàng như vậy. Tôi cùng anh trai từ Quảng Bình vào Đăk Lắk làm thuê. Lúc xảy ra tai nạn tôi cùng nhiều người khác đang ngủ. Khi nghe thấy tiếng động lớn khi xe va vào taluy đường thì tất cả hành khách mới bật dậy. Thấy xe rung lắc, tôi liền bật dậy bám chặt vào ghế xe nên mới không bị thương. Riêng anh trai tôi bị va vào cửa kính nên bị thương nặng ở chân. Mọi người trên xe la hét, hoảng loạn, rất nhiều người bị thương. Tôi bật dậy kéo anh trai ra khỏi xe thì thấy tài xế đã văng ra khỏi xe nằm bất động.”, anh Huy kể lại.

Phạm Hoàng