1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sập cổng nhà văn hóa: Đau đớn nhìn con cháu cùng chết thảm

(Dân trí) - “Nhìn người ta đưa con, cháu tôi từ cabin ra mà tôi như đứt từng khúc ruột. Số phận run rủi thế nào lại đày đọa con cháu tôi chết thảm như vậy…”, ông Dũng - người thân 3 nạn nhân vụ sập cổng trung tâm văn hóa huyện Yên Thành - đau đớn nói.

“Con cháu tôi chết thảm quá…”

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ 
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ 

Chiều ngày 5/3, anh Đinh Quang Năng (SN 1986, trú Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chiếc xe cẩu mang BKS 37C-073.73 chở bàn ghế phục vụ đám cưới vào trung tâm văn hóa huyện Yên Thành. Khi chiếc xe quay trở ra thì cần cẩu bất ngờ húc vào mái bê tông cổng trung tâm văn hóa khiến cổng đổ sập vào cabin. Ba người ngồi trong cabin tử vong tại chỗ. Ba nạn nhân gồm anh Đinh Quang Năng, cháu Đinh Tuấn Đức (SN 2010, con trai anh Năng) và anh Đinh Quang Việt (SN 1991, anh em họ anh Năng).

Trước bàn thờ con cháu nghi ngút khói hương, ông Đinh Tiến Dũng (SN 1960, bố nạn nhân Đinh Quang Năng) nghẹn ngào nhớ lại giây phút chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa thi thể con cháu mình ra khỏi cabin biến dạng của chiếc xe cẩu. Ông Dũng kể, anh Năng là con thứ 3 trong gia đình có 10 người con của ông Dũng. Năm 2011, anh vay mượn bạn bè, ngân hàng gần 400 triệu sắm chiếc xe cẩu để đào, cẩu cây lên xuống ở vườn cây cảnh của gia đình với ước mong thoát nghèo. Thi thoảng, có người thuê chở bàn ghế phục vụ đám cưới anh lại đánh xe đi.

Ông Đinh Tiến Dũng (54 tuổi, bố anh Năng) chưa hết bàng hoàng sau sự việc
Ông Đinh Tiến Dũng (54 tuổi, bố anh Năng) chưa hết bàng hoàng sau sự việc

Khoảng 11h30 phút trưa ngày 5/3, sau khi ăn cơm trưa, anh Năng đánh xe cẩu để chở bàn ghế lên trung tâm văn hóa huyện Yên Thành. Lúc lên xe, ngoài anh còn có anh Việt và đứa con trai đầu đòi đi theo bố. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, anh Năng nghe điện thoại của một người bạn rồi lên xe nổ máy chạy ra bên ngoài nhưng quên hạ cẩu. Khi phần đầu chiếc xe đi ra một đoạn thì phần cẩu phía sau bị vướng, húc đổ mái cổng nhà văn hóa huyện. Chỉ trong tích tắc, chiếc cổng đè bẹp cabin.

Nhận tin dữ, ông Dũng lật đật đánh xe máy gần 10 cây số lên hiện trường. Khi tới nơi, ông như rụng rời chân tay khi thấy một cảnh tượng đổ nát, tấm bê tông nặng hàng tấn đè bẹp chiếc cabin. Do thi thể 3 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong cabin dưới khối lượng bê tông lớn nên lực lượng cứu hộ phải rất vất vả mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. 

“Nhìn người ta đưa con, cháu tôi từ cabin ra mà tôi như đứt từng khúc ruột. Con cháu tôi chết thảm quá…”, ông Dũng nghẹn ngào. Ông Dũng không ngờ rằng, chỉ trong phút chốc vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của con trai ông Đinh Quang Năng, cháu nội Đinh Tuấn Đức và cháu họ Đinh Quang Việt.

Đám tang đẫm nước mắt của 3 người trong họ

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 3 người trong một dòng họ
Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 3 người trong một dòng họ

Sáng 6/3, không khí tang thương bao trùm những ngôi nhà của 3 nạn nhân. Từ sáng sớm, rất đông hàng xóm, bạn bè đến thắp hương chia buồn cùng gia đình 3 nạn nhân tử vong. Tai họa bất ngờ ập xuống hai gia đình có 3 người trong một dòng họ khiến ai cũng bàng hoàng đau đớn.

Chị Lê Thị Thảo - vợ anh Năng - ngồi ôm hai chiếc quan tài gào khóc thảm thiết khiến những người đến chia buồn không cầm được nước mắt. Năm 2010, anh Năng kết duyên với chị Lê Thị Thảo (SN 1990). Một năm sau ngày cưới, chị Thảo sinh con trai đầu lòng là Đinh Văn Đức. Cách đây 3 tháng, chị sinh con trai thứ 2. Cuộc sống gia đình đang êm ấm, hạnh phúc, không ngờ tai ương ập xuống.

Chị Lê Thị Thảo (vợ anh Năng, cháu Đức) đau buồn trước vụ tai nạn cướp đi cả chồng và con
Chị Lê Thị Thảo (vợ anh Năng, cháu Đức) đau buồn trước vụ tai nạn cướp đi cả chồng và con

Cách nhà cha con anh Năng không xa là gia đình nạn nhân Đinh Quang Việt (23 tuổi). Học hết phổ thông, Việt xin anh Năng phụ giúp chở bàn ghế, cây cảnh. Lúc xảy ra tai nạn, anh Việt ngồi ở ghế trái cũng không kịp nhảy thoát thân. 

Ông Đinh Quang Trung (SN 1963, bố anh Việt) nói: “Giá như thằng Năng không bất cẩn, đóng cần cẩu xuống thì có lẽ đã không có tai họa. Dòng họ Đinh chúng tôi chưa bao giờ đau đớn đến thế này khi phải làm một lúc 3 đám tang…”. Hơn 14h chiều 6/3, thi thể 3 nạn nhân xấu số đã được người thân và bà con xã Diễn Hạnh cùng lúc đưa ra nghĩa trang. Con đường phủ trắng cờ, khăn tang, dòng người chậm rãi đưa 3 số phận bạc mệnh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, sáng 6/3, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy