Vụ chôn thuốc trừ sâu: Người dân phát núi tìm tang vật

(Dân trí) - Sau mấy ngày tạm lắng, đến ngày 10/9, vụ việc tại Cty CP Nicotex Thanh Thái lại xuất hiện nhiều diễn biến bất thường. Chiều cùng ngày, người dân đã huy động lực lượng lên ngọn núi cạnh công ty và phát hiện nhiều vỏ, nắp chai thuốc trừ sâu trong bụi rậm.

Chiều ngày 10/9, người dân đã huy động lực lượng mang theo dao, rựa phát đường lên ngọn núi nằm cạnh nhà xưởng của Cty Thanh Thái để tìm thêm tang chứng, vật chứng về việc đơn vị này chôn lấp và đổ chất thải độc hại ra môi trường.

Người dân lùng sục lên tận ngọn núi và các hang hốc để tìm thuốc trừ sâu.
Người dân lùng sục lên tận ngọn núi và các hang hốc để tìm thuốc trừ sâu.

Phóng viên Dân trí đã theo chân những người dân lên khu núi phía sau nhà xưởng, chỉ cách bờ rào công ty khoảng hơn 10m. Đây là khu vực nằm ngoài bờ rào bằng thép gai của Cty Thanh Thái. Khu vực người dân tìm kiếm là ngọn núi có cỏ sậy mọc um tùm. Phía dưới chân núi, năm 2011, người dân phát hiện công ty đốt chất thải và có báo cáo chính quyền địa phương đến kiểm tra.

Chỉ sau một hồi tìm kiếm, người dân đã phát hiện nhiều vị trí có các nắp chai lọ, thậm chí có nhiều lọ nhựa với những kích cỡ khác nhau, có những chai lọ còn chứa hóa chất bên trong. Nhiều chai còn nguyên niêm phong, chưa bị mở ra.


Video clip người dân lên núi tìm thuốc trừ sâu

Ngọn núi mà người dân nghi ngờ có thuốc trừ sâu nằm phía sau nhà xưởng công ty Thanh Thái, nơi đây có nhiều hang động, có những hang sâu tối om, người dân đã lùng sục vào tận nơi để tìm thuốc trừ sâu. Tại một vị trí nằm dưới phiến đá, người dân phát hiện ba chai thuốc trừ cỏ có dung tích 100ml. Đây là loại thuốc được đóng chai tháng 3/2007 tại Cty Thanh Thái, nắp lọ chưa bị mở ra.

Cách đó khoảng 10m, tại một bãi đất tương đối bằng phẳng, người dân cào lớp cỏ dại ra và phát hiện nhiều nắp vỏ chai, lọ thuốc bằng nhựa đã được vứt bỏ từ lâu. Nhiều chai nhựa màu nâu không nhãn mác, nhiều chai đang chìm dưới đất, một số chai nằm nổi lên mặt đất.

Một số tang vật người dân thu được trong chiều ngày 10/9 phía chân núi cạnh công ty.

Một số tang vật người dân thu được trong chiều ngày 10/9 phía chân núi cạnh công ty.
Một số tang vật người dân thu được trong chiều ngày 10/9 phía chân núi cạnh công ty.

Những nắp chai được phát hiện có màu xanh nằm vương vãi lẫn trong cỏ dại và đất. Qua quan sát, phía sâu bên trong bụi rậm nơi phát hiện mới này còn rất nhiều nắp chai loại này, thậm chí còn có cả vỏ bao của công ty.

Theo người dân phản ánh thì công ty này đưa thuốc hết hạn sử dụng từ nhiều địa phương khác về lên các khu vực trên núi đổ rồi vứt nắp chai lại, còn số vỏ được thu về để đóng lớp khác.

Nhận định này có cơ sở khi ngay phía sau nhà xưởng công ty có rất nhiều chai lọ không có nắp, không nhãn mác và một số chai lọ còn ít hóa chất phía trong. Đây là những dấu hiệu mà người dân cho rằng, Cty Thanh Thái đổ thuốc trừ sâu ra bên ngoài để phi tang.

Phía trong nhà xưởng có rất nhiều chai lọ không nhãn mác, không còn nắp đậy.
Phía trong nhà xưởng có rất nhiều chai lọ không nhãn mác, không còn nắp đậy.

Và một số hộp trong đó còn nguyên đai, nguyên kiện có nhãn mác với những thông tin như trên bao bì.
Và một số hộp trong đó còn nguyên đai, nguyên kiện có nhãn mác với những thông tin như trên bao bì.

Không chỉ có những chai lọ mang nhãn hiệu của Cty Thanh Thái được vứt nhiều nơi ngoài khuôn viên công ty mà người dân còn tìm thấy những hộp thuốc trừ sâu còn nguyên bao bì chứa chai thuốc phía trong tại xưởng sản xuất của công ty.

Theo quan sát bên ngoài hộp thuốc này ghi đơn vị độc quyền phân phối là Cty CP Nicotex Đắk Lắk. Đây là loại thuốc trừ sâu, vỏ bao bì còn rất mới, bên trong vẫn còn chai thuốc nguyên vẹn, nhưng hạn sử dụng ghi ngày 7/12/2012.

Những phát hiện mới này càng khiến người dân thêm bức xúc trước hành vi hủy hoại môi trường của công ty Thanh Thái. Người dân gần như đã bị “vắt” kiệt sức sau gần 20 ngày ăn ngủ không yên nhưng dường như vụ việc vẫn chưa có hồi kết.

Duy Tuyên