1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Vụ 3 mẹ con mất tích: Cha hết hy vọng tìm thấy đứa con 1 tuổi

(Dân trí) - Ngày 2/6, trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Văn Đỏ cho biết: “Thi thể cháu Hoàng Tuấn còn quá nhỏ mà thời gian cháu mất tích đến nay đã 10 ngày, trong suốt thời gian này gia đình, người dân nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả”.

Anh Đỏ thông tin, hôm 28/5 vừa rồi, khi anh đang trên đường lên Bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh khám bệnh thì hay tin người dân ở quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) phát hiện một xác chết trôi sông, nghi là con anh, nên anh Đỏ bỏ chuyến khám bệnh quay về TP Long Xuyên nhận dạng. Tuy nhiên khi anh Đỏ đến phà Vàm Cống thì tin từ cơ quan chức năng TP Long Xuyên cho biết, xác nạn nhân trôi sông không phải là đứa con trai 1 tuổi của anh. Thi thể trôi sông mà người dân ở quận Thốt Nốt phát hiện là xác của một người đàn ông đã lớn tuổi.

Thất vọng với thông tin trên, anh Đỏ quay trở lại TP Hồ Chí Minh khám bệnh. Theo anh Đỏ, sau khi kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y được TP Hồ Chí Minh cho biết, mắt và tai của anh đã giảm 50%  và anh bị thoái hóa cột sống. Riêng phần phổi bác sĩ không nêu bị gì, sau đó các bác sĩ cho toa thuốc về nhà uống.

Qua 10 ngày nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu Hoàng Tuấn, đến nay anh Đỏ đã hết hy vọng.
Qua 10 ngày nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu Hoàng Tuấn, đến nay anh Đỏ đã hết hy vọng.

Riêng công việc trục vớt ghe, anh Đỏ thông tin, đội trục vớt ghe đã đưa hết đá ra bên ngoài. Trong ngày hôm nay (2/6) sẽ dùng phuy đưa ghe vào bờ. Lúc này mới biết chiếc ghe hử hỏng như thế nào, từ đó tính đến phương án sửa chữa.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa sà lan 500 tấn và ghe chở đá của anh Đỏ xảy ra trên sông Hậu vào đêm 22/5 làm vợ và 2 con anh Đỏ tử vong, hiện vẫn chưa có lệnh khởi tố vụ án. Cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguyễn Hành