Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Nhận được tin bố bệnh nặng và đang hấp hối, vợ chồng chị Tuyết vội đón xe khách về quê, trên đường đi thì gặp tai nạn ở Gia Lai.

Nhập viện do thương tích sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Gia Lai trưa 2/4, chị Phùng Thị Tuyết (SN 1987) cùng chồng là anh Lê Thanh Tùng (SN 1982, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lại thêm nỗi đau khi bố ruột chị Tuyết mới mất vì bạo bệnh lúc 15h cùng ngày ở quê nhà.

Chị Tuyết cho biết sáng nay (2/4), nhận được tin bố bệnh nặng và đang hấp hối, vợ chồng chị vội đón xe khách từ Đắk Lắk về quê nhà ở Ba Vì, Hà Nội với mong muốn kịp nhìn bố lần cuối.

Thế nhưng đang trên hành trình thì xe khách gặp tai nạn giao thông. Vợ chồng chị Tuyết phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị thương tích. Trong lúc vợ chồng đang điều trị thì người nhà báo tin bố chị Tuyết đã qua đời ở quê nhà.

"Hai vợ chồng cũng cố gắng về mà không kịp. Giữa giờ chiều nghe tin bố mất rồi, ở nhà đang lo hậu sự.", chị Tuyết nghẹn ngào, nói.

Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn - 1

Chị Tuyết khóc vì không kịp về quê nhìn mặt bố lần cuối (Ảnh: V.Y).

Anh Tùng (chồng chị Tuyết) chia sẻ: "Nghe tin xe khách gặp nạn, người ngoài quê liên tục hỏi thăm. Đến khi tôi báo bình an, chỉ bị thương nhẹ và sẽ đón xe khác về quê, mọi người mới an tâm".

Trong khi đó, nhiều hành khách không dám đón xe khách khác để tiếp tục hành trình ngay vì vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn.

Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn - 2

Hành khách bàng hoàng sau tai nạn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Hành khách Hoàng Đức Long (ngụ tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc chuyến xe gặp nạn. 

Theo lời kể của anh Long, xe khởi hành đi Hòa Bình từ bến xe ở Đắk Lắk vào 7h sáng 2/4. Khoảng 11h trưa, xe dừng cho hành khách ăn cơm tại TP Pleiku, Gia Lai. Sau bữa trưa, hầu như khách trên xe đang lim dim trong khi chuyến xe tiếp tục hành trình.

Xe di chuyển được khoảng hơn 1km thì hành khách trên xe nghe tiếng nổ lớn, mọi người chưa kịp định thần, xe đã lao vào nhà dân bên đường.

Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn - 3

Xe khách lao vào nhà dân sau va chạm với ô tô tải ở ngã ba đường tại Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cửa kính xe khách vỡ vụn. Mọi người nháo nhác tìm cách thoát khỏi xe. Phía đầu xe mắc kẹt vào nhà dân. Người phụ lái xe đã đập phá cửa sau để khách nhảy ra ngoài.

"Tôi thấy rất nhiều hành khách bị thương và được chở đi cấp cứu, còn tài xế và một hành khách ngồi sau đã tử vong tại chỗ. Tôi mong những hành khách bị thương sẽ bình an", anh Long kể, ánh mắt vẫn còn nỗi ám ảnh.

Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn - 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đến thăm, động viên các bệnh nhân đang được cấp cứu sau vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP Pleiku, Gia Lai) kể gia đình bà đang ăn cơm trưa trong nhà thì thấy xe khách lao vào ngôi nhà trong khu phố, khói bụi mịt mù. Rất may ngôi nhà mà xe khách lao vào từ lâu đã không có người ở, 2 người đang ngồi uống nước gần ngôi nhà cũng tránh được, không bị thương.

Không nhận được dữ liệu của xe khách

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Chi Lăng, TP Pleiku, vào khoảng 12h ngày 2/4.

Thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 81C-187.87, do tài xế Trần Duy Hùng (SN 1996, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển đang lưu thông hướng từ huyện Đak Đoa (Gia Lai) rẽ trái ra đường Hồ Chí Minh. 

Khi xe vừa rẽ trái thì va chạm với xe khách BKS 47B-022.30, do Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, ngụ Đắk Lắk) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Trên xe khách lúc này có 30 người.

Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn - 5

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách (Ảnh: Phạm Hoàng).

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và một hành khách tử vong tại chỗ; 8 hành khách bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, tài xế ô tô tải Trần Duy Hùng có giấy phép lái xe hạng C, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/3/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12h là 40km/h.

Vợ chồng nghe tin bố hấp hối, vội đón xe khách về quê thì gặp nạn - 6

Xe khách va chạm ô tô tải ngay giao lộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tài xế ô tô khách Nguyễn Xuân Đông có giấy phép lái xe hạng E, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin hiện có 8 bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu. Đa số bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu.