1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao hàng loạt cá chết trên hồ Thủy Sứ ở quận Tây Hồ?

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết hiện tượng cá chết trên hồ Thủy Sứ do hồ được hút nước, làm sạch đất để thí điểm trồng sen. Sau khi nắm bắt sự việc, đơn vị chức năng đã vớt số cá chết ra khỏi hồ.

Tối 19/3, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin về hiện tượng cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ được người dân ghi nhận trong những ngày qua. 

Theo đó, hiện tượng này xảy ra vào ngày 17/3. Lãnh đạo quận lý giải nguyên nhân là khu vực hồ được tát cạn nước để làm sạch đất, phục vụ cho công tác thí điểm trồng sen Bách Diệp. Quá trình tát cạn nước trong hồ và xử lý nền đất bằng vôi khiến một số lượng nhỏ cá, tôm bị chết. 

"Số cá chết không nhiều và đã được xử lý, vớt đi để trả lại môi trường, mỹ quan cho hồ", lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết. 

Vì sao hàng loạt cá chết trên hồ Thủy Sứ ở quận Tây Hồ? - 1

Hình ảnh cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ được người dân chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Quang Ba).

Trước đó, UBND quận Tây Hồ phê duyệt đề án phát triển trồng sen Bách Diệp trên một số hồ nhỏ khu vực xung quanh hồ Tây. Mục đích của đề án nhằm gìn giữ, cung cấp nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất đầu ra của sản phẩm chè sen Quảng An. Thương hiệu này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.

Nhằm thực hiện đề án trên, Phòng Kinh tế quận phối hợp với các đơn vị khảo sát ao, hồ trên địa bàn phường Quảng An, Nhật Tân để chuẩn bị các điều kiện cho việc trồng sen. Trong đó, 4 hồ được thí điểm trồng sen gồm: Thủy Sứ, Đầu Đồng, Ao Sen 1 và Ao Sen 2. 

Dự kiến, Lễ hội Sen đầu tiên của Hà Nội sẽ được tổ chức tại quận Tây Hồ vào tháng 6 năm nay. Đây là một trong những điểm khởi đầu cho việc khôi phục nghề trồng sen của thành phố, trong đó có việc khôi phục các hồ sen, làng nghề sen Bách Diệp của quận.

Sen Bách Diệp của Tây Hồ là loại sen có hương thơm đặc trưng, không vùng nào có. Tuy nhiên, hiện nay loại sen đã bị thoái hóa giống do ô nhiễm môi trường, khí hậu, đất đai...