1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Tự tay cắt “của quý”

(Dân trí) - Một thanh niên 22 tuổi đã tự tay cắt phéng “của quý” trong phút giây điên loạn. Rất may, anh ta đã được các bác sĩ kịp thời “gắn” lại sau nhiều giờ phẫu thuật.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết: Hồi 4h30 ngày 17/6, khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp khá đặc biệt từ Hải Dương chuyển lên, bệnh nhân T.H.C, 22 tuổi, đã tự tay dùng dao cắt “của qúy”.

 

Theo gia đình bệnh nhân, anh C có tiểu sử mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. 8 tháng trước đó, gia đình đã đưa anh này đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau 2 tháng điều trị, bệnh nhân đã hồi phục và được trả về gia đình để sinh hoạt bình thường.

 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây anh C lại có những biểu hiện bất thường khiến gia đình lo lắng và phải thường xuyên cử người theo dõi.

 

Cho đến rạng sáng 17/6, sau một loạt hành động không tự chủ, anh C đã lấy trộm một con dao nhọn và tự “thiến” mình. Rất may là gia đình đã kịp thời bảo quản phần bị cắt rồi nhanh chóng đưa anh C đến thẳng Bệnh viện Việt Đức.

 

Bệnh nhân C đã được đưa ngay vào phòng vi phẫu để nối lại “của quý”. Sau hơn 10 tiếng nối các vi mạch máu và thần kinh, với sự tham gia của hai bác sĩ, ca vi phẫu đã thành công. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân C khá ổn định, nhưng sẽ phải nằm viện thêm một thời gian để theo dõi.

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên khoa Vi phẫu - Bệnh viện Việt Đức thực hiện những ca kiểu như thế này. Theo các phẫu thuật viên, yếu tố bảo quản phần bị đứt lìa chiếm hơn một nửa sự thành công và hồi phục của phần được nối.

 

T.T