1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Trắng đêm tìm người lái đò rơi xuống sông Lam

(Dân trí) - Trong lúc chở khách qua sông, ông Khoa không may rơi sông Lam mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm suốt đêm và đến gần trưa hôm nay mới tìm thấy thi thể người lái đò xấu số.

Chiều 20/11, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - cho PV Dân trí biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 19/11 tại bến đò Phuống, trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã Thanh Giang.

“Ông Trần Văn Khoa (SN 1963, trú tại xã Thanh Giang) chở khách qua sông, khi quay lại gần bờ để tiếp tục chờ khách không may bị rơi xuống sông Lam và bị nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm”, ông Chiến cho biết. 

Trắng đêm tìm người lái đò rơi xuống sông Lam - 1

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 1 xuồng cao su cùng 15 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân trên sông Lam.

Trắng đêm tìm người lái đò rơi xuống sông Lam - 2

Bên cạnh đó, người dân địa phương, chính quyền các cấp cũng huy động thuyền các nhân tổ chức tìm kiếm nạn nhân xấu số.

Trung tâm chỉ huy CC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã nhận được tin báo có người bị mất tích sau khi rơi xuống sông ở bến đò Phuống trên Sông Lam.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội CC&CNCH số 7 xuất 1 xe chở phương tiện, 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng cao su cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. 

“Đến khoảng 10h30 ngày 20/11, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị ngã xuống gần 1km. Theo lệ thường, ông Khoa lái đò còn có vợ đi theo, tuy nhiên đêm qua ông ấy lái đò một mình, lại mắc bệnh động kinh nên có thể khi lên cơn co giật ông đã rơi xuống sông và chết đuối”, ông Chiến cho biết thêm.