Thuyền trưởng tàu biên phòng trả lại tài sản cho người đánh rơi

Vi Thảo

(Dân trí) - Sau khi nhặt chiếc ví có nhiều giấy tờ, tài sản bên trong, thuyền trưởng tàu biên phòng ở Huế đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đăng tải thông tin lên mạng xã hội Zalo để tìm chủ nhân.

Chiều ngày 27/8, Hải đội 2 Biên phòng, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đã trả lại chiếc ví cùng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân cho anh Nguyễn Văn Boại (36 tuổi, trú tại Tổ Dân phố Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế).

Trước đó, vào lúc 5h30 ngày 25/8, Trung úy Phan Chí Cường, Thuyền trưởng tàu BP31-11-01, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã nhặt được một chiếc ví màu đen tại khu vực bãi tắm Thuận An. Bên trong chiếc ví có các giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Boại và gần 4 triệu đồng tiền mặt.

Thuyền trưởng tàu biên phòng trả lại tài sản cho người đánh rơi - 1

Trung úy Phan Chí Cường (ngoài cùng bên phải) trả lại chiếc ví cho người đánh rơi (Ảnh: BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp).

Sau khi nhặt được chiếc ví, Trung úy Cường đã báo cáo chỉ huy đơn vị và đăng tải thông tin lên nhóm Zalo của phường Thuận An nhằm tìm kiếm chủ nhân của tài sản.

Nhận lại tài sản đánh rơi, anh Boại xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đến Trung úy Cường cùng Hải đội 2 Biên phòng.

Theo chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, hành động của Trung úy Phan Chí Cường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng dân.