TPHCM:

Thủ phạm giết Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận stress tại tòa

(Dân trí) – Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Trọng Nhân có biểu hiện choáng váng vì bị cao huyết áp và stress nên phiên tòa phải dừng lại khoảng 15 phút để các bác sĩ chăm sóc cho bị cáo.

Ngày 5/4, TAND TPHCM đã mở lại phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang - hung thủ sát hại Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận.

Luật sư Đào Thị Bích Liên đảm nhận vai trò bào chữa cho bị cáo Lương Hoài Sang. Còn bị cáo Nguyễn Trọng Nhân được 2 luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình tại tòa.

Cũng như phiên tòa ngày 15/3, suốt buổi xét xử, 2 bị cáo luôn cúi mặt và “né” ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. Tại tòa, Nhân khai đã 5 lần rủ Sang đi đến nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ (52 tuổi), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận để “làm rõ” việc bà có ý khó dễ với vợ mình. Sang đều chối từ lời rủ rê của Nhân. Tuy nhiên, khi nghe Nhân kể về việc vợ mình bị chèn ép, thì Sang cảm thấy tức thay cho Nhân nên đồng ý.
 
Thủ phạm giết Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận stress tại tòa - 1
Suốt phiên tòa và cả khi được giải ra xe, 2 bị cáo đều cúi đầu, không nhìn mọi người

Trong suốt phiên tòa, Nhân tỏ vẻ mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn nên chủ tọa phải cho dừng phiên tòa để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bị cáo. Khi 2 bị cáo được đưa vào bên trong để khám sức khỏe thì mẹ và vợ của bị cáo cũng đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng, 2 người phụ nữ rướn người, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang khép hờ để mong tìm chút thông tin về con trai, chồng của họ.

Bác sĩ cho biết, bị cáo Nhân bị huyết áp cao và stress nhưng vẫn đủ sức khỏe để hầu tòa. Phiên tòa tiếp tục sau 15 phút gián đoạn. Do sức khỏe bị cáo Nhân không tốt nên chủ tọa cho phép Nhân được ngồi khi trả lời thẩm vấn.

Nhân tiếp tục khai, khi Sang đồng ý thì cả 2 mang ba lô có chứa 2 con dao, xà beng, búa, cây sắt, găng tay, dây dù đến nhà bà Mỹ. Trước khi đi, Nhân còn trực tiếp chỉ cho Sang cách sử dụng roi điện. “Bị cáo đến nhà cô Mỹ để xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho vợ”, Nhân khai.

Theo Nhân, chỉ quơ tay và dao trúng người nạn nhân chứ bị cáo không cố ý. Phản bác lời khai của bị cáo, chủ tọa vặn: “Bị cáo nói quơ dao thì chỉ trúng một nhát. Đằng này bị hại trúng 24 nhát. Vậy 23 nhát dao kia là từ đâu ra?”. Nhân im lặng…

Nhân cũng khai, diễn biến sự việc có vài chi tiết không đúng. Nhân không đồng ý với tội “Cướp tài sản” như cáo trạng quy kết. Bị cáo thanh minh không cố ý giết bà Đặng Thu Hồng, Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận.

Được gọi lên thẩm vấn, vợ của Nhân khai hoàn toàn không biết việc Nhân rủ Sang đi sát hại lãnh đạo của mình. “Từ khi còn đi học đến lúc lấy nhau, có việc gì 2 đứa cũng kể cho nhau nghe. Nhưng không ngờ, lần này anh ấy gây ra tội quá lớn”, vợ bị cáo Nhân thút thít.
 
Thủ phạm giết Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận stress tại tòa - 2
Giá như... thì đâu có kết cục đau thương xảy đến với đôi vợ chồng trẻ này

Bà Thu, mẹ Nhân thì cố gắng giữ bình tĩnh hơn so với lần trước. Bà vừa nộp thêm 30 triệu đồng để khắc phục thiệt hại mà con mình đã gây ra. Tổng cộng 2 lần, bà đã nộp 80 triệu đồng. Bà kể, bàcó 2 con trai. Nhân là con út. Khi Nhân gây ra trọng án, chồng bà rất đau khổ lại bị bệnh cao huyết áp, tai biến nên qua đời.

Với vai trò là đại diện cho bị hại, em trai bà Đặng Thu Hồng cho biết: “Chị tôi là người con hiếu thảo, người chị gương mẫu trong gia đình. Cái chết thê thảm của chị là cú sốc vô cùng lớn đối với gia đình tôi”. Phía bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và đề nghị HĐXX xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Bà Bùi Ngô Thị Mỹ thì mong tòa “minh oan” cho mình khi bị “dư luận 'kết tội' chèn ép nhân viên”. Bà khẳng định trước nay không làm những việc như vậy và dẫn chứng: “Ở đây, có nhiều nhân viên của tôi, họ sẽ làm chứng điều này. Tôi thấy mình bị oan ức quá. Hai bị cáo trình bày tại tòa có một số tình tiết không đúng sự thật”.

Tiếp lời mẹ, con gái bà Mỹ cho rằng Nhân đâm dã man, đâm có chủ đích chứ không phải hoảng loạn mà làm càng như bị cáo khai.

Bị cáo Nhân từng tham gia cứu người trong vụ cháy tòa nhà ITC

Bên lề phiên tòa, bà Tô Thị Thu, mẹ bị cáo Nguyễn Trọng Nhân kể, con trai của bà là từng tham gia cứu người trong vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) xảy ra vào ngày 29/10/2002. Nhân còn nhận được giấy khen của UBND phường về thành tích cứu người này. Tuy nhiên, sau đó gia đình chuyển nhà nên giấy khen bị thất lạc.

Cũng từ khi cứu người ở vụ cháy ITC, Nhân có biểu hiện bất thường về tâm lý. Mỗi buổi chiều, bà Thu thấy con trai mình hay dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để ngồi mơ màng. Nhân lấy phấn trắng vẽ hình người chết trong các tư thế trên nền nhà. Rồi lấy than đen mà hàng ngày bà Thu nướng bánh mì (bà Thu bán bánh mì) tô lên hình vẽ đó. Thấy con có vẻ bị ám ảnh bởi những oan hồn, bà Thu gửi Nhân lên chùa 2 tháng. Cũng từ đó, từ một đứa con hiền lành, Nhân bổng trở nên nóng nảy và hay cáu gắt cho đến ngày gây ra trọng án.

Dự khán phiên tòa, một số người là hàng xóm của Nhân cũng cho biết, Nhân sống rất hiền hậu, chan hòa. Gặp ai, Nhân cũng chào hỏi và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Không ngờ… Nhân gây ra họa lớn.

 Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa.

Công Quang