1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt

(Dân trí) - Sau 10 ngày bị nhóm người lạ mặt sát hại ở Nga, 8h30 sáng nay, thi hài sinh viên Tăng Quốc Bình được bảo quản trong quan tài kẽm đã về tới sân bay Nội Bài. Chiều nay, tang lễ Bình được tổ chức tại nhà riêng, sau đó đưa về Hải Phòng hỏa táng.

Hà Nội hôm qua vẫn sáng bừng trong nắng đột ngột trở trời chuyển sang không khí âm u, xám xịt. Từ 7h sáng, bố mẹ và người thân cùng bạn bè Bình từ Hải Dương đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) chờ đưa thi thể cậu sinh viên 21 tuổi về quê an táng. Nước mắt trào ra từ những đôi mắt đỏ hoe, lăn dài trên khuôn mặt chưa qua nổi cơn sốc của từng người thân, bạn bè.

Đón thi thể con, ông Tăng Văn Bảo (bố Bình) lặng điếng người trước nỗi đau mất đứa con trai độc nhất của mình. Mẹ em, bà Vũ Thị Liễu không trụ vững, phải nhờ tới sự chăm sóc đặc biệt của người thân. Giữa sân bay lồng lộng, người mẹ này quỵ ngã liên tục.

9h30, chiếc xe chở thi hài Bình từ từ chuyển bánh khỏi khu vực kho hàng của sân bay để đưa bình về quê Hải Dương. Những cặp mắt nhòe nước trên gương mặt vừa thoát khỏi tuổi học trò của bạn bè Bình. Họ ôm nhau khóc, bàng hoàng trước cái chết quá đỗi bất ngờ của cậu bạn hiền như đất. 

Đúng 11h45 phút trưa nay thi thể của Bình đã được đưa về tới nhà (Hải Dương), cách nhà Bình khoảng 2km, dọc bên đường những người thân, bạn bè Bình không có điều kiện lên Hà Nội đón Bình chờ sẵn vì ai cũng mong được nhìn thấy em lần cuối.
 
Chiếc xe chở thi thể Bình dừng lại trước cổng nhà khoảng 15 phút, nhiều bà con khu phố, bạn bè người thân ai cũng hối hả chạy ra nhìn thi thể em lần cuối. “Bình nó ngoan lắm! từ khi nghe tin cháu bị hại, hàng xóm chúng tôi ai cũng đau xót”, cô Vân một người hàng xóm nói. 
 
“Chiều nay tang lễ của Bình sẽ được tổ chức nhanh gọn tại nhà riêng, sau đó đưa về Hải Phòng hỏa táng, vì quê Bình không có nơi hỏa táng”, một người thân của em cho biết.

Thay mặt tang gia đình ông Tăng Quốc Bảo - bố Bình, gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán VN tại Nga, Bộ GD - ĐT, Phòng công tác lưu học sinh tại Liên bang Nga, Trung ương Hội SVVN, các cơ quan chức năng của Liên bang Nga lời cảm ơn chân thành nhất. 

Hình ảnh đón nhận thi hài Bình tại sân bay quốc tế Nội Bài sáng nay 18/1:


Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 1

Tiễn con đi trong khỏe mạnh và hy vọng. Nay đón con về, chỉ là hình hài bất động. Mẹ của Bình cạn nước mắt khóc con.

Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 2

Bạn bè bàng hoàng, đau xót cho người bạn xấu số của mình.
 
Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 3
Sau 10 ngày bị sát hại, sinh viên Tăng Quốc Bình đã trở về đất mẹ.

Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 4

Thi hài Bình được bảo quản theo quy định, được đưa ra từ khu vực kho hàng của sân bay.

Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 5

Những nén nhang đầu tiên đón Bình về Việt Nam.

Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 6

Những bông hồng trắng chất chứa nỗi niềm xót xa.
 
Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 7

Xe chở thi hài Bình rời sân bay Nội Bài, đưa em về yên nghỉ ở quê mẹ Hải Dương.
 
Thi hài Tăng Quốc Bình về quê mẹ trong nước mắt - 8

Tại Hải Dương, hàng trăm người thân, bạn bè đến tiễn biệt Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Hồng Ngân