1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồn

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Trục đường từ cổng làng Lại Đà đến nơi tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dài gần 1km. Hơn 3 vạn người đã đổ về đây trong ngày 25/7, nhưng trong làng vẫn không tiếng ồn ào.

Đường Lại Đà, trục đường chính của thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, dài gần 2 cây số. Trong đó, nhà văn hóa thôn, nơi tổ chức tang lễ nằm ở giữa, cách cổng làng khoảng 800m, cách cổng ra phía xóm Trại - lối lên đê Tả sông Hồng - khoảng 900m. Toàn bộ tuyến đường này cấm mọi phương tiện cơ giới. 

Để hướng dẫn bà con đến viếng, lực lượng chức năng của huyện, thành phố túc trực để tổ chức phân luồng giao thông ở hai phía vào làng. Nhiều điểm gửi xe miễn phí cho khách được bố trí bao gồm UBND xã, trường tiểu học, khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước khu chung cư Eurowindow, chân cầu Đông Trù.

Xe điện đưa đón miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng theo lối vào ở cổng làng Lại Đà. 

Ở chiều ra, khách không được quay ngược về đầu làng mà đi thẳng đến cuối làng. Xe điện đón tất cả khách tại khu vực lối lên đê Tả sông Hồng, trung chuyển khách về khu vực đỗ, gửi xe.

Riêng khách già yếu được đón ngay ngõ ra từ khu vực tổ chức tang lễ.

Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồn - 1

Khu vực kiểm soát an ninh, kiểm tra căn cước công dân khách đến viếng cổng làng Lại Đà (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khu vực đăng ký viếng lễ tang Tổng Bí thư được bố trí ngoài cổng làng. Do đó, dòng người đến viếng sẽ xếp hàng bắt đầu từ gần hầm chui dân sinh vượt quốc lộ 5 kéo dài.

Mỗi đoàn khách cử người đại diện đăng ký viếng, hoặc cá nhân tự đăng ký và ghép đoàn. Tình nguyện viên sẽ dẫn các đoàn đã đăng ký đi qua cổng làng, nơi hai nhân viên an ninh túc trực 24/24h.

Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồn - 2

Hai em nhỏ theo cha mẹ đi viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khách xếp hai hàng, đi gọn về tay phải, nhường một lối đi nhỏ cho người dân làng và các lực lượng tham gia công tác tổ chức tang lễ. Cứ mỗi tốp khách khoảng 50 người, tình nguyện viên dưới sự điều phối của nhân viên an ninh sẽ ngắt hàng với khoảng cách 50m để tạo khoảng trống thông thoáng, tránh đùn đẩy, ùn tắc.

Cứ vài chục mét, ban tổ chức lại bố trí 1 bàn nước để cung cấp nước uống, khăn giấy cho khách. Các chồng áo mưa giấy cũng được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp trời mưa. 

Đặc biệt, dọc hai bên đường làng, người dân Lại Đà huy động quạt điện trong nhà mang ra đường để quạt mát cho khách.

Từ chiều 25/7, ban tổ chức cũng huy động thêm quạt điều hòa để hỗ trợ người dân phía ngoài cổng làng.

Dòng người mặc áo đen xếp hàng không tiếng trò chuyện, trật tự, chậm rãi đi vào viếng theo sự điều phối sát sao của các thanh niên tình nguyện.

Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồn - 3

Dòng người viếng Tổng Bí thư xếp thành hai hàng trật tự và ngay ngắn đi chậm rãi vào làng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Gần 3 vạn khách đổ về làng Lại Đà trong ngày hôm nay bước đi trong sự tĩnh lặng, trang nghiêm. 

Rất nhiều các bà các cô chọn áo dài truyền thống màu đen đến viếng Tổng Bí thư. Lực lượng vũ trang, an ninh mặc quân phục, cảnh phục. Học sinh mặc đồng phục trường học. Thanh niên mặc áo đoàn. Các bậc lão niên mặc sơ mi hay comple chỉn chu.

Cá biệt có những em nhỏ đi theo bố mẹ tới viếng Tổng Bí thư mặc trang phục chưa đúng được dân làng lấy quần áo của con cháu mình cho khách mượn tạm. 

Sự kỹ lưỡng về trang phục của gần 3 vạn khách viếng không chỉ cho thấy lòng kính trọng, sự tôn nghiêm dành cho Tổng Bí thư mà còn thể hiện công tác tổ chức tang lễ khoa học, chu toàn của địa phương.

Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồn - 4

Lễ cầu siêu cho Tổng Bí thư tại chùa Cảnh Phúc tại thôn Lại Đà (Ảnh: Hữu Nghị).

22h50 lực lượng chức năng cho những đoàn viếng cuối cùng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Một số người sức khỏe yếu được thanh niên tình nguyện chở đến nhà văn hóa thôn Lại Đà, trong khi người dân đến viếng Tổng Bí thư còn khá đông.

Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồn - 5

Nhân viên an ninh làm việc qua 22h đêm chưa có lệnh rút (Ảnh: Nguyễn Hải)

5h ngày 26/7, các cán bộ, nhân viên, công an, thanh niên tình nguyện... lại tiếp tục có mặt tại vị trí theo quy định, đồng lòng đồng sức lo một lễ tang vẹn toàn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.