Tấm vé hạng thương gia của ông bố nghèo nhận tin mất con

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nước mắt bất lực của người cha nghèo đã lay động những hành khách tại sân bay. Để rồi, anh được tặng tấm vé hạng thương gia để bay về, kịp nhìn mặt con gái xấu số tử vong trước bánh xe tải.

Tấm vé hạng thương gia của ông bố nghèo nhận tin mất con - 1

Câu chuyện về những người khách lạ tặng vé máy bay hạng sang giúp người cha đang đau khổ có thể sớm về nhìn mặt con lần cuối được đăng tải trên Diễn đàn hàng không...

Những dòng chia sẻ phía trên là từ Facebook của một nhân viên phòng chờ thuộc công ty đối tác của một hãng hàng không. Dòng chia sẻ đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi câu chuyện đầy tình người.

Người đàn ông trong câu chuyện trên là anh Trần Văn Hải (SN 1974, trú tại xóm 8, xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An).

Tấm vé hạng thương gia của ông bố nghèo nhận tin mất con - 2

Anh Trần Văn Hải xúc động vì được những người không quen biết tặng vé, giúp đỡ kinh phí để về quê lo tang lễ cho con gái.

Sáng 19/4, chúng tôi tìm đến nhà anh Hải khi gia đình đang tổ chức lễ cúng 3 ngày cho cháu Trần.T.H (SN 2003, con gái anh).

Anh Hải rất ngạc nhiên khi biết câu chuyện của mình được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ nhiều người.

"Tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên, chia sẻ. Nhiều người xin số tài khoản để gửi lễ thắp hương cho cháu H. và chữa trị cho người chị song sinh của cháu. Thật lòng, tôi biết ơn lắm, sự quan tâm của tất cả mọi người", người bố xúc động nói.

Tấm vé hạng thương gia của ông bố nghèo nhận tin mất con - 3
Vụ tai nạn trên đường đi học đã cướp đi sinh mạng của nữ sinh mới 18 tuổi, khiến người chị song sinh của em bị thương nặng.

Chiều 17/4, hai chị em song sinh Trần.T.H và Trần.T.T đi bộ đến trường. Khi đang đi trên đường thì hai chị em bị một ô tô tải mất lái lao vào. Hậu quả, cháu H. tử vong, cháu T. bị chấn thương sọ não, gãy xương bánh chè.

Nhận được tin báo, anh Hải đang làm việc ở Bình Dương tức tốc lên đường trở về.

"Tôi chưa từng đi máy bay vì vé máy bay cao hơn vé xe khách rất nhiều, nhưng để kịp về nhìn mặt con lần cuối, hôm đó, tôi quyết định bay về. Ra đại lý thì được hướng dẫn phải ra hãng mua mới có thể đi nhanh được, mua qua đại lý phải chờ. Tôi được người bà con chở từ Bình Dương ra sân bay Tân Sơn Nhất. Trong túi tôi lúc này chỉ có hơn 2 triệu đồng. Hết vé thường, tôi phải mua một vé thương gia của hãng Vietjet với giá 2.050.000 đồng để về", anh Hải kể.

Ngồi từ giữa chiều đến 17h ngày 17/4 vẫn chưa được lên máy bay, anh Hải như có lửa đốt trong lòng. Chạy qua lại hỏi nhân viên sân bay mới biết vé mình mua phải đến 20h mới cất cánh, anh bật khóc vì ở nhà, mọi người đã đang tổ chức khâm liệm cho con... Muốn về sớm thì phải mua vé khác, mà số tiền trong túi anh không đủ.

"Lúc đó tôi bất lực quá, chỉ biết ngồi khóc. Người đàn ông ngồi cạnh hỏi, tôi kể lại chuyện của mình, anh ấy bảo đưa giấy tờ anh ấy đi đổi vé giúp cho. Một lúc sau thấy anh quay lại, nói với một chị đang ngồi ở gần đó. Chị ấy bảo sẽ giúp tôi một chiếc vé của chuyến bay sớm nhất, khởi hành lúc 18h. Thực lòng tôi không biết vé đó là loại gì, sau này mới biết, chị ấy đã bỏ tiền túi mua cho tôi một chiếc vé hạng thương gia của một hãng khác để tôi kịp về với con", anh Hải xúc động kể.

Hai người khách và nhân viên hãng bay hỗ trợ anh đến tận cửa ra máy bay và gửi anh một khoản "thắp hương cho cháu". Anh xúc động không biết nói gì lúc ấy, chỉ biết chắp tay cúi đầu cảm ơn.

Thế nhưng, ông trời thêm một lần thử thách người cha đang tột cùng đau khổ. Khi đã yên vị trên máy bay thì anh Hải được thông báo, do thời tiết xấu, mưa lớn nên máy bay chưa thể cất cánh. Anh ngồi trên máy bay mà nhấp nhổm không yên, ruột như ai cầm cả bó đuốc mà đốt. Người cha khốn khổ gục vào ghế, khóc nức nở thành tiếng.

Những người khách cùng khoang xúm lại hỏi thăm. Khi biết chuyện của anh, mọi người đều tỏ ra thông cảm. Mỗi người biếu anh một ít tiền, anh lắc đầu quầy quậy, cảm ơn ý tốt của mọi người, nói chỉ cầu mong sớm được về với con...

"Anh yên tâm, xuống sân bay Vinh, em sẽ đưa anh về tận nhà", một người khách nói.

19h30 ngày 17/4, máy bay cất cánh. 21h, anh có mặt tại sân bay Vinh. Người khách lúc nãy vẫy một chiếc taxi bảo anh ngồi lên. 21h45, anh về đến nhà. Lúc này, con gái đã được khâm liệm xong...

Tấm vé hạng thương gia của ông bố nghèo nhận tin mất con - 4

Vợ chồng anh Hải trước nỗi đau mất con. Nhưng anh chị quyết định tha thứ cho người tài xế gây tai nạn, như một cách đáp lại những tấm lòng đã dành cho gia đình trong lúc khó khăn.

"Anh ấy trả toàn bộ tiền taxi, còn đưa cho tôi 3 triệu đồng, bảo để trả viện phí cho cháu. Trong lúc bấn loạn, đau khổ nhất, tôi được mọi người giúp đỡ mà không kịp hỏi tên hay lấy số điện thoại của ai. Nay việc của cháu H. đã chu tất, cháu T. đã qua cơn nguy kịch. Qua báo chí, cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và xúc động nhất đến những người đã giúp đỡ, chia sẻ với nỗi đau thương mất mát của người làm cha như tôi", anh Hải nghẹn ngào.

Anh Phạm Khắc Xoan - anh vợ anh Hải cho biết, sau khi sự việc xảy ra, người tài xế gây tai nạn đã đến thắp hương tạ tội, xin lỗi gia đình. Anh này hiện đang được tạm giữ tại công an để phục vụ việc điều tra. Trong 3 ngày tổ chức lễ tang cho cháu H., đại diện gia đình người tài xế và công ty luôn có mặt hỗ trợ gia đình mai táng, cắt cử người chăm sóc cháu T. trong bệnh viện.

"Sự việc xảy ra là không ai mong muốn. Người tài xế gia cảnh rất nghèo, đi làm thuê, vì một phút bất cẩn, không làm chủ tay lái mà gây thương vong với các cháu tôi. Nhưng mình đau khổ vì mất con, mất cháu thì anh ấy cũng đau khổ, day dứt cả đời. Sau khi lo việc cho cháu H. xong xuôi, gia đình chúng tôi sẽ họp lại, bàn bạc để làm đơn xin bãi nại cho tài xế", anh Xoan cho hay.