1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Kajiki (cơn bão số 5)

Lở đá ở lèn Nậy - Nghệ An:

Tai họa đã được báo trước

(Dân trí) - Gần một tháng sau vụ sập núi đá tại Bản Vẽ, người dân Nghệ An lại oằn mình gánh vụ sập núi đá thứ hai với những thương vong và mất mát. Đáng buồn hơn, những vụ tai nạn kiểu này đều đã được báo trước.

Lại một ngày thứ 7 định mệnh

 

Vụ sập núi đá xảy ra ở thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu. Chưa đầy 1 tháng, Nghệ An mất 22 sinh mạng vào tay “thần đá”; nhiều người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Và câu chuyện ngày thứ 7 định mệnh lại tái hiện như một điệp khúc buồn.

 

Đêm thứ 7 ở lèn đá Nậy lác đác vài bóng người canh chừng mỏ đá, vọng đâu đó là những tiếng khóc xé màn đêm. Tôi loay hoay tìm đường đến nơi xảy ra tai nạn, gặp đúng một thanh niên chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối. Anh dắt tôi đến nơi có một vạt đá trắng tinh, những phiến đá to bằng cả một ngôi nhà nằm chỏng chơ, quanh quất đầy dấu hiệu của sự chết chóc.

 

Anh thanh niên bảo: “Phiến đá này nặng cả trăm tấn, đè lên chị Quyên rồi lăn ra đây, chị Quyên nát hết…”.

 

Xa xa trong ánh đèn pin, một phiến đá dựng đứng đang đè bẹp chiếc công nông. Cạnh phiến đá là một chiếc chiếu cùng mấy quả cam và nén hương thắp vội cho những người xấu số.

 

Tôi lại trở về làng, tìm về căn nhà tuyềnh toàng của bà Nguyễn Thị Sáu, mẹ nạn nhân Lê Thị Hoàn (SN 1989). Bà Sáu đang ngất lên ngất xuống, lả đi như người không hồn, không còn nước mắt để khóc.

 

Ông Lê Sỹ Lai (53 tuổi), bố Hoàn, gạt nước mắt nói: “Gia đình tui có 5 đứa con, con Hoàn là út. Gia đình không có tiền cho nó ăn học nên đã cho nghỉ học hồi lớp 7. Nó phải đi làm thêm để có đồng ra đồng vào. Dự tính năm nay nó sẽ cưới chồng, đã ăn hỏi rồi”.

 

Thương cảm nhất là trường hợp của chị Đậu Thị Sơn (SN 1979), bụng mang dạ chửa đã sắp tới tháng đẻ, vì miếng cơm manh áo mà phải lên lèn đá. Hiện chị đang được cấp cứu tại Hà Nội, khả năng lạc quan không nhiều.

 

Tai họa đã được báo trước - 1

Chiếc công nông nát bét dưới khối đá nặng, phủ mờ bụi đá.

 

Những người thoát khỏi lưỡi hái tử thần đến giờ vẫn hồn siêu phách lạc, tâm hồn bất an. Anh Lê Sỹ Hùng (SN 1985) là một trong số đó. “Tại lèn đá Nậy chiều nay, đàn ông có 10 người đang đập đá. Số còn lại là đàn bà đang xay đá. Nghe một tiếng sầm thì những tảng đá văng xuống, cánh đàn ông chạy kịp, nhiều phụ nữ bị thương nặng và chết”.

 

Tai họa đã được báo trước

 

Lèn đá Nậy được khai thác từ năm 1983, trước đây hầu như không có tai nạn. Nhưng kể từ năm 1999 đến nay, tình trạng thiếu an toàn thường xuyên diễn ra. Nhiều lần chính quyền địa phương đã nhắc nhở, lập biên bản xử lý nhưng rồi đâu lại vào đấy.

 

Theo anh Nguyễn Bá Sử - Bí thư đảng ủy thị trấn Hoàng Mai: “Lèn Nậy là của một công ty TNHH có tiếng ở đây, sau đó không biết làm ăn thế nào đã thuê hai chủ khác tại xóm 9 Tân Hùng để tiếp tục khai thác. Hai chủ này đã thuê các công nhân là nông dân “chính cống” vào làm. Chúng tôi lấy làm tiếc, vì đã nhiều lần vi phạm chúng tôi đã cảnh cáo, thậm chí phạt hành chính…”.

 

Theo một số người dân và những người làm thuê tại lèn đá, chuyện đá lở, đá rơi vẫn thường xảy ra vào ban đêm nhưng do chưa có hậu quả lớn nên các ông chủ cứ cho qua. “Ngày 11/1 vừa qua, tại lèn Nậy có nổ mìn. Trước đó khoảng tháng 5, 6/2007, trên đỉnh lèn có mấy phiến đá rung động nhưng chẳng mấy ai để ý”, anh Sử cho biết thêm.

 

Được biết, các lao động làm việc tại đây thường ngày có từ 35-40 người, nay do đúng vào ngày mùa nên chỉ có 21 người. Một số cán bộ tại đây cho biết, các lao động làm việc tại đây không có bảo hộ lao động hay bảo hiểm.

 

Nguyễn Duy