1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quốc lộ độc đạo đi cửa khẩu Cầu Treo vừa thông tuyến lại sạt lở

Dương Nguyên

(Dân trí) - Trong mưa và sương mù, khối lượng lớn đất đá từ vách núi sạt lở, chắn ngang quốc lộ 8A ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hai ngày trước, đường độc đạo đi Lào này cũng xảy ra sạt lở gây ách tắc toàn tuyến.

Tối 27/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, chiều cùng ngày, khối lượng lớn đất đá, cây cối từ vách núi sạt lở, tràn xuống mặt đường quốc lộ 8A.

Vị trí xảy ra sự cố tại khu vực cầu Eo Cô Gái, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đoạn xảy ra sạt lở kéo dài hàng chục mét. Thời điểm đó, khu vực này có mưa, lạnh, sương mù dày đặc.

Quốc lộ độc đạo đi cửa khẩu Cầu Treo vừa thông tuyến lại sạt lở - 1

Vị trí cầu Eo Cô Gái xảy ra sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đây là tuyến đường độc đạo đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sang nước bạn Lào và ngược lại.

Rất may sự việc không gây thương vong về người và phương tiện qua lại.

Để đảm bảo an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, trực chốt, phân luồng, điều tiết phương tiện từ hai đầu.

Quốc lộ độc đạo đi cửa khẩu Cầu Treo vừa thông tuyến lại sạt lở - 2

Sự cố sạt lở khiến quốc lộ 8A tê liệt (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các lực lượng chức năng cũng huy động nhân lực, phương tiện san gạt, dọn đất đá để sớm thông tuyến quốc lộ 8A.

Trước đó vào tối 25/2, cũng tại vị trí nêu trên, do mưa kéo dài, khoảng hơn 1.000m3 đất đá và cây cối sạt lở gây ách tắc hoàn toàn trên tuyến đường.

Đến gần trưa 26/2, lực lượng chức năng mới giải phóng được hiện trường, đến nay lại tiếp tục sạt lở.

Quốc lộ độc đạo đi cửa khẩu Cầu Treo vừa thông tuyến lại sạt lở - 3

Lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện giải phóng hiện trường sạt lở (Ảnh: Văn Nguyễn).

Quốc lộ 8A đang được bàn giao cho Ban Quản lý dự án 4 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thi công nâng cấp, mở rộng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.660 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, tuyến đường này, đặc biệt tại vị trí Eo Cô Gái nêu trên liên tục xảy ra sạt lở mỗi khi thời tiết xấu.

Quốc lộ 8A có chiều dài hơn 85km, nối từ quốc lộ 1A tại ngã ba Bãi Vọt, thị xã Hồng Lĩnh, đi qua huyện Ðức Thọ, huyện Hương Sơn tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sang nước bạn Lào.

Năm 1999, tuyến đường được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng. Thời điểm đó, Bộ Giao thông vận tải từng bầu chọn đây là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 10 năm khai thác, với mật độ xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc và hứng chịu tác động của thiên tai, lũ lụt, tuyến đường này đã xuống cấp.