Quái chiêu của siêu trộm và những "bãi xe ma" giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Trên phố Phủ Doãn, hàng trăm chiếc xe máy đang nằm ngổn ngang trên vỉa hè. Sau nhiều năm phơi mưa nắng, những chiếc xe này đã rụng vỡ khung sườn, hư hỏng hoàn toàn máy móc, trở thành món đồ phế thải.



Trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, theo những người làm công tác bảo vệ tại đây, phần nhiều trong số hàng trăm chiếc xe máy phơi sương, phơi nắng, tan nát như những đống sắt vụn khổng lồ này có mặt tại đây từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Thời điểm mà xe máy chưa phổ biến như bây giờ và không phải ai cũng có tiền để mua nó.

Nguyên nhân dẫn đến cả một đống của cải này lại biến thành đống sắt vụn là do những tên trộm cắp xe máy táo tợn để lại. Theo khai nhận của một số đối tượng đã từng bị bắt giữ vì phạm tội trộm cắp tài sản trong các bãi xe của bệnh viện Bạch Mai, các tên này thường nghiên cứu rất kỹ cách ghi vé và cách bố trí xe của tổ trông xe. Sau khi đã nắm được quy luật thường ngày của những nhân viên trông xe trong bệnh viện, kẻ gian bắt đầu thực hiện mưu mô của mình.

Thủ đoạn của những đối tượng này là theo dõi những chiếc xe có giá trị lớn được gửi trong bãi xe của bệnh viện Bạch Mai, sau đó làm giả biển số giống y như biển số chiếc xe mà chúng định đánh tráo.

Chúng vào bãi gửi xe bằng một chiếc xe cũ nát, không có giá trị và đã gắn chiếc biển số giả. Sau đó dắt chiếc xe có giá trị ra và bỏ lại chiếc xe rách nát. Một thời gian, chiêu trò tinh vi như vậy đã qua mặt được nhiều cán bộ trông xe và mỗi năm có cả chục chiếc xe máy đắt tiền bị đánh tráo. Hiện nay, lực lượng bảo vệ và trông xe đã tìm ra nhiều biện pháp khắc chế được thủ đoạn này. Tuy nhiên, chính vì nạn “siêu trộm” tinh vi hoành hành một thời gian như vậy nên hiện nay ở bãi giữ xe trong bệnh viện Bạch Mai đang tồn rất nhiều loại xe cũ nát bị tráo đổi không thể giải quyết được cứ tồn từ năm này qua năm khác.

Các loại xe “tồn” này đương nhiên không phải xe chính chủ nên chẳng ai nhận về nhưng cũng không thể thanh lý được vì mắc vào nhiều khó khăn về mặt thủ tục... Trên phố Phủ Doãn, hàng trăm chiếc xe máy đang nằm ngổn ngang trên vỉa hè. Sau nhiều năm phơi mưa nắng, những chiếc xe này đã rụng vỡ khung sườn, hư hỏng hoàn toàn máy móc, trở thành món đồ phế thải.

Từ xe ba bánh chuyên chở hàng đến những chiếc xe tay ga Spacy đắt tiền đều chung cảnh ngộ bi đát phải phơi mình cho thời tiết mặc sức đày đọa. Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân cho rằng những xe máy kể trên vốn bị cơ quan công an tạm giữ nhưng chủ xe không đến nhận. Cho đến nay, vẫn chưa có cơ quan chức năng nào tại Hà Nội có trả lời về nghi vấn trên.

Trên thực tế, hình ảnh hàng ngàn chiếc xe vi phạm phơi sương, phơi nắng, tan nát như những đống sắt vụn khổng lồ đã tồn tại nhiều năm nay tại thủ đô. Phần nhiều trong số đó đã được xác nhận là xe bị tạm giữ, sau khi nằm bãi một thời gian dài mà không có chủ xe đến nhận, vì nhiều lý do, chúng đã rơi rụng phụ tùng, hoen rỉ, mục nát ngang ngửa
mức... “đồng nát”.

Có thể nhìn thấy rõ 2 vấn đề từ những bãi “đồng nát” khổng lồ của Thủ đô: Xe gian, không giấy tờ, trộm cắp đang lưu hành trên đường khá nhiều, bởi không ai bỗng dưng vứt đi khối tài sản từ vài triệu đến vài chục triệu của mình cho nắng mưa hành hạ năm này qua năm khác; Và trình tự thủ tục giải quyết xe vi phạm, quy trình thanh lý tài sản đang quá chặt chẽ, rườm rà. Nó phức tạp, tốn kém đến mức nhiều người sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trọng Trinh