Đà Nẵng:

Những vụ án đau lòng từ ghen

(Dân trí) - Nhiều vụ sát hại tình địch hoặc người yêu gây xôn xao dư luận thời gian gần đây tại Đà Nẵng đều xuất phát từ những cơn “ghen cuồng”.

Sáng 6/11, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động bị cáo Thái Hồ Duy (31 tuổi, tổ 52, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi “giết người”.

Vụ việc xảy ra vào lúc  20g ngày 20/9, sau khi đến thăm vợ cũ (ly dị cách đây 1 năm) là chị Nguyễn Thị Yến (tổ 45, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trong lúc ở chơi, Duy thấy anh Ông Văn Trung (34 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) gọi đến điện thoại di động của chị Yến.

 
Những vụ án đau lòng từ ghen - 1
 Bị cáo Thái Hồ Duy trước vành móng ngựa

Nghi ngờ vợ cũ có “tình nhân”, nên Duy ghen tuông và cho rằng chị Yến đang “léng phéng” với người khác nên không đưa điện thoại cho chị nghe.

Khoảng 10 phút sau, anh Trung tìm đến nhà để gặp chị Yến. Tại đây, anh Trung và Duy đã xảy ra xô xát. Thái Hồ Duy chạy vào phía sau nhà xách con dao Thái Lan có cán dài 30cm đâm liên tiếp 3 nhát vào anh Trung.

Đến 5h sáng ngày 21/9 anh Trung đã tử vong tại bệnh viện. Với tội danh giết người, Thái Hồ Duy bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù giam, bồi thường cho người bị hại số tiền gần 80 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ nuôi đứa con nhỏ của anh Trung đến 18 tuổi.
 
Tại phiên tòa này, người dân không khỏi xót thương cho vợ con anh Trung với vành khăn tang trắng trên đầu. Người vợ đang mang thai tháng thứ 4 và đứa con gái ngơ ngác mới 5 tuổi ôm khư khư di ảnh của cha.

 Một vụ án giết người do ghen tuông khác cũng khiến kẻ thủ ác phải lãnh án tù, người yêu vĩnh viễn ra đi.

Chiều 24/8 tại tổ 2 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) một vụ án giết người nghiêm trọng mà nạn nhân chính là người yêu sắp cưới của hung thủ.

Lúc đó, người dân tổ 2 (phường Hòa An) hốt hoảng phát hiện chị Hoàng Thị Kim Nhi (25 tuổi, tổ 2, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nằm bất động dưới vũng máu, liền đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nhi tử vong ngay sau đó. Điều làm cho mọi người bàng hoàng khi biết thủ phạm chính là Lê Anh Dũng (22 tuổi, Bình Định), người yêu của Nhi gần 2 năm qua.

Biện hộ cho hành động mất nhân tính của mình, Lê Anh Dũng kể, cả Dũng và Nhi đã có những năm tháng mặn nồng, gắn bó. Thậm chí cả hai từng đưa nhau vào tỉnh Bình Dương làm việc, mong xây dựng một tương lai tốt đẹp.  

Tuy nhiên, đôi bạn trẻ thường xuyên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách quê người. Sau đó, cả hai trở lại Đà Nẵng tìm kế sinh nhai. Trong khi Dũng làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống thì Nhi ở nhà kiếm việc.

Hai bên gia đình đã tổ chức lễ hỏi và ấn định ngày cưới. Tuy nhiên, sau thời gian trở lại Đà Nẵng, Dũng thấy Nhi thường trò chuyện thân mật với một người đàn ông khác nên Dũng nghi ngờ Nhi thay lòng đổi dạ.

Khoảng 13h ngày 24/8, Dũng và Nhi lại nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Dũng điên cuồng dùng dao Thái Lan đâm một nhát trúng ngực làm Nhi tử vong. Sau đó Dũng bỏ trốn và bị công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam, bắt khi đang tìm cách lần trốn.

Tại phiên tòa, khi phải đối diện với mức án về hành vi giết người cả hai bị cáo trên đều bật khóc, thổ lộ: “Sở dĩ có hành vi giết người cũng bởi vì... yêu và quá ghen”.

Công Bính