1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân

Thái Bá

(Dân trí) - Thời điểm bức tường, mái nhà xưởng ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình bị đổ sập, nhiều người bên trong hoảng loạn tìm cách chạy nhanh chóng ra bên ngoài để thoát thân.

Chạy toán loạn tìm lối thoát thân

Chiều 9/8, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập nhà xưởng sản xuất bao bì (tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Bên trong nhà xưởng bị sập khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình (Video: Thái Bá).

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều công nhân làm việc tại xưởng sản xuất đã may mắn thoát chết, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Nguyễn Xuân Thủy (công nhân xưởng sản xuất bao bì) kể, buổi sáng cùng ngày anh đến xưởng làm việc, thấy nhóm thợ xây sửa chữa bức tường bao của nhà xưởng, mọi người đã khuyên cẩn trọng vì tường quá cũ, rất dễ đổ sập.

Theo anh Thủy, khu nhà xưởng trước kia là kho dự trữ của nhà nước, những năm gần đây được ông chủ xưởng thuê lại để sản xuất bao bì. Anh cùng nhiều người được thuê làm việc ở đây thời gian qua.

Gần đây nhà xưởng xuống cấp, mưa dột nên đơn vị tiến hành sửa chữa, cải tạo lại, tránh hư hại đến máy móc, thiết bị sản xuất và nguyên liệu. Sau khi thay thế hệ thống mái ngói bằng mái tôn, nhóm thợ xây (người địa phương) được thuê đến làm việc để sửa chữa bức tường.

Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân - 1

Khu nhà xưởng bị đổ sập đè chết 2 người, 1 người bị thương (Ảnh: Thái Bá).

"Sáng cùng ngày, tôi cùng nhóm công nhân làm máy đến xưởng làm, lúc này cũng có hai người thợ xây đến thực hiện việc sửa chữa tường bao. Trong lúc thợ chính đập bức tường cũ, bất ngờ cả dãy tường cao khoảng 4m, dài hơn chục mét cùng hệ thống rầm và mái nhà đổ sập xuống", anh Thủy nói.

Người công nhân kể tiếp, thời điểm tường và mái nhà đổ ập xuống đã phát ra tiếng động lớn. Anh cùng mọi người đứng cách đó không xa nhanh chóng tìm các lối ra để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Mọi người chạy toán loạn thoát ra bên ngoài.

Còn chị Lân (công nhân xưởng) bàng hoàng kể lại: "Nghe thấy tiếng động lớn, tôi không kịp xỏ dép vội chạy vào khu nhà bên trong, khi nhìn ra, chỉ thấy bụi mù mịt".

Một số công nhân cho biết thêm, khi nhà xưởng sập, không ai biết có mấy người bị vùi lấp. Đến khi lực lượng cứu hộ vào đào bới, tìm kiếm, phát hiện có 2 người thợ xây (1 nam và 1 nữ) và 1 người thợ kỹ thuật của xưởng đang nằm bất động trong đống đổ nát.

Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân - 2

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Thái Bá).

"Toàn bộ khu vực bị đổ sập rộng khoảng 100m2, gạch, mái nhà, nguyên liệu sản xuất, máy móc ngổn ngang. Do không xác định được vị trí các nạn nhân nằm nên lực lượng cứu hộ phải dùng các dụng cụ thô sơ để tìm kiếm", anh Trần Văn Phương công nhân kể.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ tìm thấy bà Ngô Thị N. (62 tuổi) và anh Nguyễn Văn C. đã tử vong. Ông Cao Văn T. bị chấn thương, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Khẩn trương điều tra nguyên nhân

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân - 3

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (thứ 2, hàng đầu bìa trái) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thái Bá).

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất, các công trường. Đồng thời, kiên quyết dừng hoạt động đối với những đơn vị, cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Thăm hỏi 2 gia đình có người tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình gửi lời chia buồn, động viên những người thân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát, trước mắt tập trung lo trọn vẹn hậu sự cho người quá cố.

Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, động viên và có sự hỗ trợ phù hợp để giúp các gia đình vượt qua khó khăn.

Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân - 4

Ông Phạm Quang Ngọc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân (Ảnh: Thái Bá).

Được biết, hai gia đình có người tử vong bước đầu cũng đã được các cấp, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình hỗ trợ kinh phí và động viên về tinh thần sau khi mất mát người thân.