Nhắm mắt là ám ảnh cảnh cả gia đình thương vong vì xe tải lao vào nhà

(Dân trí) - Những người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe tải lao vào nhà dân dưới chân cầu Nhị Thiên Đường 2 suốt nhiều ngày qua vẫn còn ám ảnh đến mất ngủ.

Ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng

Chiều 23/5, PV Dân trí trở lại hiện trường vụ tai nạn xe ben chở vật liệu xây dựng do tài xế Hồ Văn Trực (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) điều khiển gây tai nạn kinh hoàng ngay dốc cầu Nhị Thiên Đường 2 (đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8, TPHCM) vào sáng ngày 21/5 làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng. Căn nhà bị tông sập có diện tích vài chục mét vuông từng là nơi tá túc của bà Bùi Thị Phước (62 tuổi, một trong hai nạn nhân tử vong) cùng chồng, con và những người chị, em của chồng giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Căn nhà nơi vợ chồng bà Phước và những ngườ thân sinh sống giờ thành đống đổ nát sau tai nạn.
Căn nhà nơi vợ chồng bà Phước và những ngườ thân sinh sống giờ thành đống đổ nát sau tai nạn.

“Xế trưa nay người thân đã đưa mợ tôi đi an táng ở quê nhà tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tai hoạ bất ngờ ập xuống khiến một gia đình đang êm ấm bỗng chốc tan nát khi người thì ra đi vĩnh viễn, những người còn sống thì nhà không còn, phải đi tá túc nhờ bà con hàng xóm” - bà Đỗ Thị Tám, cháu chồng bà Phước, ngụ nhà cạnh bên chia sẻ.

Căn nhà nơi vợ chồng bà Phước và những ngườ thân sinh sống giờ thành đống đổ nát sau tai nạn.
Bà Đỗ Thị Tám, người sống cạnh căn nhà bị tông sập và chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn đến giờ vẫn còn ám ảnh đến mất ngủ.

Bà Tám cho biết, suốt 2 đêm qua, mỗi khi đang chợp mắt bà lại nghe tiếng xe ầm ầm phía ngoài đường rồi những hình ảnh thảm khốc mà bà tận mắt chứng kiến lúc xảy ra tai nạn cứ ám ảnh khiến bà thức trắng đêm không ngủ được.

“Lúc đó tôi đang lau bụi cho những chiếc xe máy trưng bán trước nhà. Bất ngờ, bà nghe tiếng la thảng thốt của tài xế, phụ xe chiếc xe tải ben chở cát từ giữa cầu Nhị Thiên Đường 2 kêu người đi đường tránh ra...”, bà Tám kể lại.

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe tải từ bên trái xỉa thẳng vào khu nhà ở dưới dốc cầu, cuốn theo một người đàn ông đang chạy xe đạp trên đường rồi tông hàng loạt xe máy bày bán của bà Tám. Chiếc xe tiếp tục lao thẳng vào nhà bà Phước cạnh bên làm đổ sập hoàn toàn căn nhà rồi mới chịu dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
Hiện trường vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Bà Tám và những người chứng kiến bàng hoàng khi biết chắc ngoài người đi xe đạp bị cuốn vào gầm xe (sau đó được xác định là ông La Hán Lưu, ngụ quận 8, nạn nhân thứ 2 tử vong), còn có rất nhiền nạn nhân khác đang ở trong căn nhà bà Tám. Theo bà Tám, hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn. Hàng chục người dân địa phương trong lúc chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã chung tay dùng đủ mọi cách để có thể tiếp cận tìm kiếm đưa các nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài. 

Rất may là khi xảy ra tai nạn, chị chồng bà Phước là bà Đỗ Thị Sáu (76 tuổi) và người em chồng Đỗ Văn Tú đang ở phía sau nên tất cả đã được lực lượng cứu hộ phá tường giải cứu đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, vì bà Tám ngồi ngay chỗ căn nhà đổ sập nên đã bị đè chết và sau nhiều giờ, thi thể của bà và ông Lưu mới đưa được ra ngoài.
 
Ngoài ra vụ tai nạn còn khiến 2 nạn nhân khác là chị Phan Tú Mai (34 tuổi, ngụ quận 5, một người đi đường) và ông Lâm Liên Tài (người hàng xóm) bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tài xế làm mọi cách để tránh thảm hoạ

Liên quan đến vụ tai nạn, đến chiều 23/5, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 cho biết vẫn chưa ra quyết định khởi tố vụ án hay tạm giữ hình sự đối với lái xe Hồ Văn Trực. Hiện công an quận 8 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM, trong đó có phòng kỹ thuật hình sự (PC54) để kiểm tra kỹ thuật, giám định các bộ phận như phanh (thắng); bộ điều khiển lái… để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Bước đầu khai báo với cơ quan điều tra, tài xế Trực cho biết xe tải của mình chở cát từ quốc lộ 50 về quận 8. Khi đang đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường 2 thì phát hiện xe mất phanh trong khi phía trước đang có rất đông xe máy lưu thông tấp nập.

Trước tình thế trên, tài xế Trực đã làm mọi cách như cùng phụ xe kêu la để mọi người né tránh, trả số, tắt máy… nhưng do chở nặng, độ dốc cầu cao nên chiếc xe ben vẫn lao với tốc độ rất nhanh về phía trước. Để tránh xảy ra tai nạn thảm khốc, tài xế Trực buộc cho chiếc xe lao vào nhà bà Phước dưới chân cầu. Hậu quả xảy ra là chiếc xe cuốn ông Lưu, tông hơn 10 chiếc xe máy các loại của nhà bà Tám, tông sập nhà bà Phước khiến 4 người thương vong.

Theo hồ sơ của Trung tâm đăng kiểm 50-06V (nơi chiếc xe tải gây tai nạn kiểm định gần nhất vào tháng 2 vừa qua), chiếc xe này đáp ứng quy định an toàn về kỹ thuật hệ thống thắng chính và phụ; không vi phạm lỗi cơi nới thùng. Theo đại diện Trung tâm đăng kiểm thì tai nạn do mất thắng là lỗi kỹ thuật, trách nhiệm thuộc về nhà xe.
 
Hiện trường vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
Hàng chục chiếc xe máy cùng thi thể 2 nạn nhân nằm gọn dưới gầm  xe trong đống đổ nát của căn nhà.

Được biết gia đình các nạn nhân đều thuộc diện nghèo khó ở địa phương. Bà Phước cùng chồng là lao động chính trong gia đình dù ông bà có 2 con trai nhưng công việc không ổn định nên chẳng giúp gì được cha mẹ. Căn nhà chỉ vài chục mét vuông được xây cất tạm bợ là nơi tá túc của gần 10 người. Giờ đây khi nhà bị sập, người chị chồng của bà Phước tuổi cao, bệnh tật phải tá túc nhờ nhà của những người hàng xóm. Nạn nhân Lưu thì dù đã gần 50 tuổi nhưng khi còn sống, ông quyết không lấy vợ vì muốn dành tâm sức làm lụng nuôi người mẹ già 80 tuổi.

“Đến trưa nay đưa anh tôi đi hoả thiêu ở Bình Hưng Hoà rồi đem tro cốt về chùa gởi nhưng chúng tôi vẫn chưa dám cho mẹ hay vì sợ bà sốc nặng…” - em gái ông Lưu ngậm ngùi chia sẻ.
 

Nhiều tai nạn từng xảy ra ở "dốc cầu tử thần"

Đó là chia sẻ của những người dân sống dưới dốc cầu Nhị Thiên Đường 2 (nơi vừa xảy ra tai nạn xe tải tông sập nhà dân làm 4 người thương vong). Theo người dân, từ trên cầu xuống dốc rất cao lại gặp khúc cua, lượng xe tải lại lưu thông tấp nập suốt ngày đêm nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn xe mất thắng, lạc tay lái lao vào nhà dân. Vụ tai nạn sáng 21/5 là thảm khốc nhất.

Dốc cầu tử thần Nhị Thiên Đường 2 khiến người dân sống trong sợ hãi.
"Dốc cầu tử thần" Nhị Thiên Đường 2 khiến người dân sống trong sợ hãi.

“Chúng tôi ngày cũng như đêm luôn sống trong tâm trạng bất an không biết tai hoạ xảy đến với gia đình mình lúc nào. Thậm chí gia đình tôi và một số nhà sống ở đây đã rao bán nhà để mong dọn đi nơi khác ở cho an toàn hơn nhưng khó có ai mua khi những người bán nhà là để tìm cách chạy… tử thần” - bà Tám thở dài.

An Nhiên