Đà Nẵng:

Nhà cháy trong lúc cả gia đình đang nghỉ trưa

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra trưa 29/5 tại một căn nhà của người dân trong con hẻm sâu trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo nhiều người dân trong khu vực cho biết, vào khoảng 13 giờ, họ phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn gác tầng 2 căn nhà ở địa chỉ K158/H59/17 Trần Cao Vân (tổ 60, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi
Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi

Chủ nhà là bà Trần Thị Tuyết Nhung. Trong lúc này, gia đình bà Nhung đóng cửa ngủ trưa nên người dân đã tri hô, dùng vật cứng đập cửa đánh thức mọi người trong gia đình bà Nhung để thoát ra ngoài. Sau đó gọi điện báo lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Trong khi đó, hàng chục người dân đã huy động lực lượng thanh niên trong xóm dùng bình chữa cháy mini và rất nhiều xô nước tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng nóng và căn gác gỗ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và người dân không thể vào bên trong chữa cháy được.

Sau khi nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều một xe chữa cháy cùng gần 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong thời gian gần 30 phút đám cháy được cơ bản khống chế.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ căn phòng thờ rộng hơn 10m2, sau đó lan sang phòng bên cạnh thiêu trụi toàn bộ khu vực gác gỗ tầng 2 cùng nhiều tài sản, rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đang làm rõ vụ việc.

Công Bính