"Người rừng" Hồ Văn Lang làm căn cước công dân

Quốc Triều

(Dân trí) - Hơn 8 năm trước, "người rừng" Hồ Văn Lang được phát hiện, đưa về làng sau 40 năm sống trong rừng sâu. Ngày 26/3/2021, "người rừng" được đi làm căn cước công dân gắn chip.

Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sáng sớm nay 26/3, "người rừng" Hồ Văn Lang (52 tuổi) đã đến điểm thu nhận hồ sơ tại xã Trà Phong để làm căn cước công dân.

Khi mới về làng, anh Hồ Văn Lang hầu như không giao tiếp với ai. Sau 8 năm hòa nhập cuộc sống cộng đồng, anh Hồ Văn Lang đã dạn dĩ hơn. Khi đến điểm làm căn cước công dân, "người rừng" được lực lượng công an giúp đỡ hoàn tất hồ sơ.

Theo cán bộ công an huyện Trà Bồng, "người rừng" rất vui vẻ khi được hỗ trợ chụp ảnh, lấy dấu vân tay… Khi hoàn tất hồ sơ, "người rừng" cười rất tươi để cảm ơn lực lượng công an.

Người rừng Hồ Văn Lang làm căn cước công dân - 1

"Người rừng" Hồ Văn Lang đi làm căn cước công dân (Ảnh: Công an huyện Trà Bồng).

Hơn 48 năm trước, hoảng sợ sau một trận bom dội xuống làng, ông Hồ Văn Thanh đưa con trai Hồ Văn Lang vào rừng trú ẩn. Hai cha con sống trong rừng sâu tách biệt hoàn toàn với cộng đồng kể từ đó.

Năm 2013, 2 cha con "người rừng" được phát hiện đưa về làng. Câu chuyện về cuộc giải cứu cha con "người rừng" tại Quảng Ngãi từng gây chấn động báo chí trong nước và quốc tế.

Người rừng Hồ Văn Lang làm căn cước công dân - 2

"Người rừng" thời điểm được phát hiện, đưa về làng hòa nhập cộng đồng.

Người rừng Hồ Văn Lang làm căn cước công dân - 3

Cuộc sống hiện tại của anh Hồ Văn Lang - ngày ngày vào rừng thu hoạch chuối bán kiếm tiền sinh sống.

Cuối năm 2017, ông Hồ Văn Thanh qua đời, "người rừng" Hồ Văn Lang sống cùng em trai Hồ Văn Tri. Hàng ngày, anh Hồ Văn Lang vào rừng phát rẫy, trồng chuối bán kiếm tiền sinh sống.

Anh Hồ Văn Lang ít nói, hiền lành, ai nói gì anh cũng cười rất tươi. Nụ cười hiền thường trực trên môi là cách anh Hồ Văn Lang giao tiếp với mọi người.