Ngư dân miền Trung trúng lộc biển đầu năm

(Dân trí) - Nhiều ngư dân một số tỉnh miền Trung trúng đậm “lộc biển” đầu năm khi tàu về cảng đầy ắp cá trong khoan, hứa hẹn một mùa cá bội thu.

Những ngày đầu Xuân này, âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) đón nhiều tàu cá của các tỉnh miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… cập cảng với đầy ắp cá trong khoan.

Cá dưới hầm được đưa lên cầu cảng bán cho thương lái
Cá dưới hầm được đưa lên cầu cảng bán cho thương lái

Tối ngày 5/2, chủ tàu BĐ 97055TS cặp vào âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) sau gần 20 ngày bám biển. Chuyến đi biển xuyên Tết này tàu của ông với 13 ngư dân trúng đậm lộc biển với 10 tấn cá ngừ, cá chim…

Đang chỉ bạn tàu cân cá cho thương lái, chủ tàu tên Lê Văn Siêu (trú Bình Định) cho biết: Xác định không ăn Tết vào dịp năm mới nên chuyến này ông cùng các bạn đi từ ngày 19 tháng Chạp; sau 3 ngày đêm chạy ra đến vùng biển Hoàng Sa, tàu ông bắt đầu thả lưới quây và đánh bắt. May mắn, trong thời gian hơn 2 tuần thì đã được 10 tấn cá nên ông quyết định chạy vào bờ bán cá.

Sau khi liên lạc các cảng cá từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng thì thấy giá tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) là được nhất nên chạy vào. Với 10 tấn cá chim, cá ngừ… chuyến biển này tàu ông thu về trên 400 triệu đồng. Sau khi trừ phí tổn còn dư trên 300 triệu, chia ra mỗi bạn được vài chục triệu ăn Tết.
 
Cá dưới hầm được đưa lên cầu cảng bán cho thương lái
Rất nhiều cá ngừ, cá chim... trong những chuyến tàu của ngư dân miền Trung cập cảng trong những ngày đầu năm Giáp Ngọ tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Ông Siêu cho biết: Thường vào những ngày Tết biển lại có cá nhiều, các tàu đều trúng lớn. Các bạn xác định đi làm xuyên Tết, nếu trúng thì về sẽ ăn Tết sau chứ ở nhà mà không có tiền lấy gì ăn Tết.

Sau khi bán xong mẻ cá đầu năm, ông Siêu đón xe cho các bạn của ông về quê ăn Tết, vài ngày nữa ông chuẩn bị lương thực, thực phẩm, dầu, nước đá… lại tiếp tục vươn khơi bám biển. Ông tâm sự: Bây giờ ngư dân được trang bị đủ thứ máy móc để hành nghề như máy định vị, máy tầm ngư, icom… không thiếu thứ gì và còn được Nhà nước hỗ trợ dầu nữa, chỉ mong trời yên biển lặng để bà con hành nghề thôi.

Sáng ngày 4/2, thuyền trưởng tàu BĐ 96333TS Võ Văn Thương (trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) phấn khởi khi chuyến biển xuyên Tết hơn 15 ngày đã mang lại hơn 7 tấn hải sản các loại.
 
Cá dưới hầm được đưa lên cầu cảng bán cho thương lái
Chủ tàu cá BĐ 97055 - ông Lê Văn Siêu cho biết, tàu được trang bị các thiết bị hiện đại để ngư dân yên tâm bám biển

Vươn khơi từ 20 tháng Chạp, chiều mùng 4 Tết (tức ngày 3/2/2014), tàu cá của ông cùng 10 ngư dân Bình Định đã cập cảng cá âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng 7 tấn cá ngừ, cá chim, cá nục… là thành quả lao động xuyên Tết.

“Chúng tôi vào từ mùng 4 Tết nhưng chưa được giá nên hôm nay (ngày 6/2) tàu mới mở hầm bán. Nhờ ơn trên, tàu cũng đánh được hơn 7 tấn cá các loại. Với mức giá hiện tại, số cá này giúp tàu thu được hơn 200 triệu đồng. Trừ phí tổn thì anh em bạn cũng có tiền ăn Tết với vợ con. Tuy muộn nhưng có Tết là vui rồi”, thuyền trưởng Võ Văn Thương chia sẻ.
Còn ông Võ Văn Ngày, chủ tàu cá BĐ 96003TS cho biết: “Cực khổ lắm em à. Bắt được con cá cũng khó khăn lắm. Vào bờ bán con cá được giá cũng nhiêu khê. Nếu giá được thì trả hết tổn, anh em bạn còn có chút tiền về quê ăn Tết muộn. Còn giá kém thì coi như lỗ công nặng”.
 
Bữa cơm Tết của ngư dân tàu cá BĐ 96003TS sau khi bán cá xong
Bữa cơm Tết của ngư dân tàu cá BĐ 96003TS sau khi bán cá xong

Ông Ngày cũng tâm sự, anh em bạn bỏ cả Tết, bỏ nhà cho vợ con để bám biển, nếu trúng cá và trúng giá thì anh em ai cũng vui vẻ dù ăn Tết muộn hơn. Bên cạnh đó, vài năm gần đây ngư dân vui mừng vì Nhà nước có chủ trương hỗ trợ dầu để yên tâm bám biển nên đó cũng là một trong nhiều động lực để cố gắng bám biển, giữ nghề.

“Ngay sau khi bán xong cá, bạn tàu sẽ về nhà ăn Tết  từ 7 đến 10 ngày, sau đó sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới. Mong sao cho trời yên biển lặng, để ngư dân chúng tôi có được những mẻ cá đầy khoang”, ông Võ Văn Ngày tâm sự.

Cũng như tàu BĐ 96003TS, nhiều tàu cá miền trung đến từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam… cũng đã cập cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) sau chuyến biển xuyên Tết. Ngay sau khi cập bờ, số hải sản đánh bắt đã được các thương lái đến mua hết.
 
Một năm mới bắt đầu và một vụ cá mới hứa hẹn nhiều niềm vui đến với bà con ngư dân các tỉnh miền Trung.

 Công Bính