Hàng chục hộ dân ở TPHCM kêu cứu trước nguy cơ bị tháo dỡ nhà
(Dân trí) - Hàng chục hộ dân tại dãy nhà xây sai phép ở phường Thạnh Xuân (quận 12) đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi về nỗi lo bị cưỡng chế tháo dỡ mất nhà, khi nhận được thông báo cưỡng chế từ chính quyền địa phương.

Hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân tại dãy nhà xây sai phép ở địa chỉ 161/152 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM, sống trong lo lắng khi nhận thông báo cưỡng chế từ cơ quan chức năng.


Chủ đầu tư tự lập dự án, xây 43 căn nhà trên khu đất gần 3.000m² bằng giấy phép xây dựng tạm rồi bán qua vi bằng. Nay cơ quan chức năng buộc tháo dỡ khiến các hộ dân mất ăn mất ngủ.
Theo người dân, dãy nhà được UBND quận 12 cấp phép xây dựng tạm cho ông Lý Chí Minh và bà Phan Thị Hướng. Sau đó, ông Hồ Tú, đại diện Công ty TNHH XNK - nông hải sản Yến Nhi, mua lại khu đất và tự lập dự án, bán nhà qua vi bằng.

Tháng 3/2022, Đội thanh tra quận 12 lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng sai phép. UBND quận ra quyết định buộc tháo dỡ các công trình vi phạm. Các hộ dân tố cáo ông Tú lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên Công an TPHCM.
Các hộ dân cho rằng công tác quản lý của lực lượng thanh tra địa bàn quận 12 tắc trách, khiến công trình xây dựng sai phép tồn tại lâu, gây thiệt hại quyền lợi người mua.

Gia đình ông Lê Sỹ Trị (70 tuổi, quận 12) đã gửi đơn cầu cứu đến báo Dân trí để xin làm rõ sự việc vì vợ chồng ông "mất ăn mất ngủ" suốt 3 năm qua.
Ông Trị cho biết gia đình ông mua căn nhà với giá 660 triệu đồng, diện tích xây dựng 27m². Lúc chuyển đến ở là sau cùng so với các hộ dân khác.

''Trước khi chuyển đến TPHCM, tôi sống tại Đà Nẵng. Các con tôi tìm được việc tại TPHCM nên vợ chồng tôi chuyển vào sống cùng các cháu. Để mua căn nhà này, tôi phải bán nhà ở Đà Nẵng và vay mượn bạn bè. Nếu tháo dỡ nhà thì không biết sống ở đâu. Chẳng lẽ gia đình tôi phải ra đường...", ông Trị rơm rớm nước mắt.

Hiện, ông Trị làm bảo vệ tại một công ty ở TPHCM, thu nhập thấp.
''Tôi đã đến báo Dân trí để gửi đơn trình bày sự việc. Tôi chỉ mong cuộc sống yên ổn. Gia đình tôi tha thiết cầu xin lãnh đạo, các ban ngành và Thanh tra Chính phủ vào cuộc bảo vệ người dân như chúng tôi'', ông Trị nói.

Cám cảnh không kém gia đình ông Trị là căn nhà của ông Ngũ Minh, gia đình ông Minh gồm 7 người cũng nhận "hung tin" tháo dỡ nhà.
Ông Minh cho biết: ''Tôi nhiều tuổi rồi, người lại bị bệnh tim, biết sự việc cũng mất ăn mất ngủ. Tôi mong muốn chính quyền làm rõ, đúng người đúng tội''.

Là một trong những hộ dân sống tại dự án từ đầu, chị Lê Thị Minh Phương (35 tuổi, quận 12) không khỏi bức xúc.
''Trước khi mua nhà, tôi đã hỏi UBND phường Thạnh Xuân về tính hợp pháp của khu nhà. Cán bộ địa chính phường trả lời rằng dự án được phép mua bán, không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch, nhà được quận cấp giấy phép xây dựng. Nhưng đến năm 2022, tôi nghe tin sét đánh về việc thu hồi, tháo dỡ căn nhà. Tiền mua nhà là mồ hôi nước mắt, người dân chúng tôi chỉ cần được sống, làm việc tại nơi gắn bó gần chục năm nay'', chị Phương nói.

Từ khi nhận thông tin cưỡng chế, các hộ dân sống trong khu vực vô cùng lo lắng và bức xúc. Họ phải đối mặt với nỗi lo mất nhà, mất tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hàng ngày. Nhiều người đã gửi đơn kiến nghị, cầu cứu các cấp chính quyền xem xét lại vụ việc hoặc có hướng xử lý hợp lý, công bằng hơn.

Trước đó, UBND phường Thạnh Xuân đã thông báo sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 26 căn nhà và các khu nhà kho vào cuối tháng 5/2025, đồng thời sẽ có kế hoạch cưỡng chế các căn còn lại sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, xác nhận nội dung tố cáo của người dân là đúng và chỉ rõ các vi phạm của đội thanh tra, như không thực hiện đúng quy trình kiểm tra, buông lỏng quản lý, dẫn đến công trình tồn tại lâu và đã đi vào sử dụng. Sau đó, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm điểm, xử lý các cán bộ liên quan.

Về kế hoạch cưỡng chế, UBND phường Thạnh Xuân đã tạm hoãn việc cưỡng chế do nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra về việc chưa tiến hành cưỡng chế đến khi vụ án hình sự liên quan được xử lý xong.

Vị trí 43 căn xây sai phép với hơn 40 hộ dân ở ổn định từ năm 2017 đến nay ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM (Ảnh: GoogleMaps).