1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội "hạ nhiệt" dưới gầm cầu, gốc cây

Thế Hưng Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Nhiệt độ tại Hà Nội trưa nay (19/6) lên tới 38 độ C, nhiều người buộc phải ra đường đều thấy ngột ngạt; những lao động tự do phải tìm gốc cây, gầm cầu để tranh thủ nghỉ ngơi.

Nhiệt độ cao có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Theo khảo sát của PV, các tuyến phố Hà Nội rất vắng vẻ vào giờ trưa do người dân hạn chế ra đường. Những người tham gia giao thông đều bịt kín để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, kể cả nam giới.

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 1

Người dân bịt kín khi ra đường (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khoảng thời gian từ 13h-14h chiều, người lao động tranh thủ tìm các gốc cây to, gầm cầu có bóng mát để nghỉ ngơi.

Theo một người dân nghỉ trưa dưới gầm cầu Chương Dương, nhiệt độ dưới chân cầu thấp hơn phía ngoài. Nhiều người lao động tự do tại chợ đầu mối Long Biên thường lựa chọn vị trí này để tranh thủ ngủ 30 phút trước khi bước vào ca làm việc buổi chiều.

Nhiều người chọn trú nắng ở hai đầu cầu Long Biên, do khu vực này có nhiều cây xanh. Số khác lại chọn nghỉ trưa dưới những tán cây trên Bốt Hàng Đậu.

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 2

Nam giới cũng phải che chắn nắng nóng ở nhiệt độ 38 độ C (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 7, nắng nóng sẽ gia tăng cả về cường độ và phạm vi ở miền Bắc, trong đó nhiều ngày có thể xuất hiện nắng nóng trên 37 độ, nguy cơ xuất hiện các giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở miền Bắc thời gian này. Người dân nên chuẩn bị kĩ trước khi ra đường để tránh bị sốc nhiệt.

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 3

Tranh thủ tấp vào bóng mát trên đường khi chờ đèn đỏ.

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 4

Người lao động ngủ dưới gầm cầu Chương Dương (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 5

Giấc ngủ vội dưới bóng mát gầm cầu.

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 6

Bóng cây giúp làm dịu đi cái nóng trưa hè (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 7

Nghỉ ngơi dưới bóng cây (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 8

Dù đã ngồi trong bóng mát, người dân vẫn phải dùng mọi biện pháp để chống nóng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nắng nóng như đổ lửa, người Hà Nội hạ nhiệt dưới gầm cầu, gốc cây - 9

Cầu Long Biên có nhiều tán cây là nơi nghỉ trưa ưu thích của một số người lao động (Ảnh: Sơn Nguyễn).