1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Mùa xuân đầu tiên của bé Tiên Phước 2

(Dân trí) - Mùa xuân đầu tiên khi các bé được về mái ấm đích thực, được những người mẹ thương yêu con trẻ săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.

 Sau khi bé Tiến (Khánh) được ba đón về, 12 bé còn lại do bị ghẻ quá nhiều (từ lúc ở cơ sở Tiên Phước 2) nên được chăm sóc riêng ở phòng cách ly, tránh lây bệnh cho các bé khác.

 

Mùa xuân đầu tiên của bé Tiên Phước 2  - 1

Các bé Tiên Phước 2 trong một chuyến đi khám sức khỏe ở BV Nhi đồng 2 (ảnh: Lê Phương)

 

Ở Làng thiếu niên Thủ Đức, các bé có chế độ dinh dưỡng theo đúng độ tuổi, đầu tuần giường nệm lại được giặt giũ, phơi phóng sạch sẽ. Bé nào bị sổ mũi, nghẹt mũi thì có nhân viên y tế đến thông mũi mỗi ngày.

 

Hôm Làng tổ chức Lễ hội xuân Tân Mão, các bé Tiên Phước 2 cũng được tham dự cùng các anh chị lớn. Các bảo mẫu tươi cười: “Chẳng biết tụi nhỏ xem văn nghệ đã hiểu nhiều chưa mà cũng biết lắc lư theo nhạc, vui lắm”.

 

Mùa xuân đầu tiên của bé Tiên Phước 2  - 2

Các em nhỏ được tặng quà tại Lễ hội xuân Tân Mão  

 

Mùa xuân đầu tiên của bé Tiên Phước 2  - 3
Mai này, các bé Tiên Phước 2 cũng sẽ lên sân khấu ca múa như các anh chị

 

Khoảng 50 em đã được gia đình đón về quê ăn tết. Anh Hải – Phòng tổ chức hành chính giải thích: “Đó là những em vẫn còn người thân. Dịp tết, chúng tôi tạo điều kiện cho các em về thăm gia đình để thắp hương cho ông bà, cha mẹ”.

 

Theo thông lệ, tối 30, Làng tập trung các em lại, chúc tết và mừng tuổi cho mỗi em. Sáng mùng 1, “bố” Tuyến (tên gọi thân thương của Giám đốc Đinh Hữu Tuyến) sẽ đến chúc tết từng gia đình trong Làng.

 

Nhân dịp đầu xuân, báo Dân trí cũng sẽ trao quà mừng năm mới đến Làng để góp phần cải thiện đời sống cho các cháu bé.

 

Hồng Nhung