1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Mai "cười" vàng rực, người trồng mai khóc thầm

(Dân trí) - Do mùa đông năm nay không lạnh, nắng ấm liên tục nên mai nở sớm, nhiều vườn mai tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) đua nhau nở rộ, phủ sắc vàng rực khiến người trồng mai não nề.

 

Bình Định: Nhà vườn mất Tết vì mai nở sớm

Chưa kịp vui đã buồn

Nếu như cách đây 1 tháng, người trồng mai ở làng mai lớn nhất miền Trung thuộc xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) phấn khởi vì giá mai cao hơn so với mọi năm thì giờ đây, do mùa đông năm nay thời tiết nắng ấm liên tục khiến mai nở hoa trước Tết. Mai nở sớm bao nhiêu thì người trồng mai điêu đứng bấy nhiêu, bởi công trồng, chăm sóc mai suốt 1 năm trời ròng rã thành công cốc, xem như mất Tết.

 

Nhà vườn mất Tết vì mai vàng nở sớm
Nhà vườn mất Tết vì mai vàng nở sớm

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngày 21/1, tại các khu vực trồng mai lớn của xã Nhơn An như: Háo Đức, Thanh Liêm, Thành Thái, Trung Định… hoa mai nở rộ, phủ sắc vàng rực rỡ khắp các làng mai. Trong khi các nhà vườn phải bỏ tiền thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển mai đến bãi tập kết để thuận tiện cho khách hàng đến mua. Hầu hết khách hàng đến chỉ đến xem mai, ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu bỏ đi vì sợ mai nở trước Tết.

Đứng bên những chậu mai đã bung hoa nở, ông Bùi Văn Quá (60 tuổi, ở thôn Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, có trên 800 chậu mai bán vào dịp tết nhưng đến nay đã bung nở hơn 2/3 số mai trong vườn) cho biết: “Thời tiết năm nay đã "giết" người trồng mai. Mọi năm thời tiết thuận, mai xuống lá sớm cả vài chục ngày sau mới bung búp xanh, năm nay vừa xuống lá xong chỉ độ 10 ngày, mai đã xịt búp nở toe toét. Mới chỉ có ngày 8 âm lịch, nhiều cây mai trong vườn đã nở hết thì còn bán cho ai. Coi như vụ mai năm nay, gia đình làm công cốc nên Tết này cũng mất vui”.


Ông Phương thở dài vì mai nở sớm nên chưa bán được cây nào.

Ông Phương thở dài vì mai nở sớm nên chưa bán được cây nào.

Chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Phương (55 tuổi, trú xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) với 300 gốc mai từ 5 - 7 năm tuổi cũng nở rộ gần hết.

Theo ông Phương, nếu mai nở đúng dịp Tết thì bình quân bán khoảng 1,5 triệu đồng/cây, nhưng giờ đây hoa nở sớm nên đành bán thấp hơn, chỉ khoảng 60% so với giá ban đầu nhưng chẳng có khách tới mua.

“Do mai nở sớm nên tôi chỉ dám đem ra 100 chậu mai ra bán nhưng đến nay chưa bán được cây nào. Trong khi đó, tôi phải tốn công thuê mặt bằng lấy chỗ trưng bày mai tốn 1,2 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí thuê xe vận chuyển, rồi công ngày đêm ăn ngủ ở trại để trông coi mai. Tôi đang tính, nếu không ai mua đành hạ giá bán xác mai bằng nửa giá tiền kiếm ít tiền mua sắm Tết”, ông Phương thở dài.

Pha nước đá “hãm” mai

Theo ghi nhận tại “thủ phủ” mai vàng xã Nhơn An, hầu hết các vườn mai đều nở sớm chứ không riêng vườn mai của gia đình ông Quá hay ông Phương. Những người chuyên trồng mai cảnh ở xã Nhơn An cho rằng, do năm nay thời tiết nắng nóng nhiều, ngay cả mùa đông cũng nắng ấm nên khi xuống lá là búp bung nở ngay, người trồng không lường trước được.

“Thông thường, khoảng 15 đến 20 âm lịch xuống lá, chắc chắn mai nở đúng Tết, rằm tháng 12 âm lịch ngoài Bắc vô mua. Năm nay, cũng vào thời điểm đó thời tiết lạnh kéo dài, lại thêm có mưa, các nhà vườn hộc tốc xuống lá. Thế nhưng, nắng ấm trở lại, kích thích hoa nở sớm thì lúc đó hết cách cứu vãn”, anh Lê Đức Du (34 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An), chia sẻ.

Nhiều nhà vườn vừa tốn tiền thuê đất để bày bán mai nhưng chẳng có khách đến mua
Nhiều nhà vườn vừa tốn tiền thuê đất để bày bán mai nhưng chẳng có khách đến mua

Thấy hoa nở sớm, nhiều chủ vườn đã tìm mọi giải pháp để “hãm” búp, không cho hoa nở trước Tết nhằm cứu vãn tình hình, nhưng xem ra chẳng mấy hiệu quả.

Anh Nguyễn Văn Thành (ở thôn Thành Thái, xã Nhơn An) cho hay: “Tui đã pha đá lạnh vào nước tưới cho mai mỗi ngày 3 lần, đồng thời dùng lưới bạt che nắng để mai nở chậm cho kịp Tết, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Mỗi sáng thức dậy nhìn vườn mai thấy thêm màu vàng rực trên những chậu mai mà não cả ruột”.

Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, nếu như vụ mai Tết năm ngoái, người trồng mai ở xã Nhơn An bán được khoảng 16 tỷ đồng tiền mai, nhiều hộ có lãi to, thì năm nay, hầu hết các nhà vườn bị thất thu.

Mai "cười" vàng rực, người trồng mai khóc thầm - 4
Mai "cười" vàng rực, người trồng mai khóc thầm - 5
Mai "cười" vàng rực, người trồng mai khóc thầm - 6
Mai "cười" vàng rực, người trồng mai khóc thầm - 7

Mai đón Tết sớm khiến các nhà vườn điêu đứng.

Mai đón Tết sớm khiến các nhà vườn điêu đứng.

Doãn Công