Hà Nội:
Lối vào Thiên đường Bảo Sơn bị “bịt kín” bởi người và xe
(Dân trí) - Sáng 1/5, khách du lịch vào Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã bị “chặn” lại trên đường Láng - Hòa Lạc bởi một “rừng” người và phương tiện.

Một góc Thiên đường Bảo Sơn. (Ảnh: dddn.com.vn)
Hàng ngàn phương tiện, nhiều nhất là xe taxi xếp hàng, chen chúc nhau. Cả hai bên đường đều chật cứng xe cộ án binh bất động. Một số ô tô cố nhích lên, xe máy len lỏi bị xe buýt chặn lại. Nhiều du khách cố tìm đường sang cổng công viên Thiên đường Bảo Sơn nhưng bất lực vì không thể cho xe vào được.
Đến đường Láng - Hòa Lạc, khu vực rẽ vào công viên lúc 9 giờ kém 15 phút, chị Lê Hương ở quận Thanh Xuân không thể vượt qua đoạn đường tắc, nhăn nhó phàn nàn: “Khổ sở vì ùn tắc nhưng tịnh không thấy bóng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Giao thông vận tải. Xe cộ bị tắc ở đoạn này chủ yếu là những người đến công viên Thiên đường Bảo Sơn. Lẽ ra vào những dịp nghỉ lễ như thế này, lực lượng chức năng phải tăng cường túc trực ở những khu vực này để kịp thời giải quyết ách tắc giao thông”.
Một số lái xe thường xuyên chạy tuyến đường này cũng lắc đầu ngán ngẩm trước tình trạng “mạnh ai người đấy lách” mà không có lấy một người hướng dẫn giao thông.
PV liên hệ với ông Thạch Như Sỹ, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Ông Sỹ cho biết đang ở xa. Ông cũng cho biết thêm, Thanh tra Giao thông vận tải chỉ hỗ trợ, còn nhiệm vụ chính là của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Đến gần 10 giờ 30 phút, tại đoạn đường tắc mới xuất hiện Cảnh sát giao thông đến phân luồng. Những người nhanh chân thoát khỏi chỗ tắc thở phào nhẹ nhõm bước vào cổng “Thiên đường Bảo Sơn”, trên người ám đầy khói bụi.
Tuyết Mai
TTXVN