1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng

Trần Thanh

(Dân trí) - Hàng trăm người lao động nghèo xúc động khi được nhận những túi thực phẩm giá 0 đồng đầy tình nghĩa giữa lúc đại dịch khó khăn. Bữa cơm ngày dịch của nhiều gia đình nhờ vậy mà đủ đầy hơn.

Ấm lòng gian hàng 0 đồng cho người lao động nghèo chợ Long Biên.

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 1

Việc tổ chức gian hàng 0 đồng được lực lượng chức năng tiến hành từ sáng ngày 14/8, dự kiến đến ngày 16/8 sẽ phát xong cho người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 15/8, tại khu vực trước trụ sở UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), Ủy ban MTTQ quận Ba Đình (Hà Nội) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức chương trình "gian hàng 0 đồng" đề hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong những ngày qua, kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cũng như chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) tạm dừng hoạt động vì có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 , nhiều người lao động tại đây rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống rất khó khăn.

Sáng ngày 15/8, khi nhận được những suất quà 0 đồng trên tay, ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi, quê Hưng Yên) xúc động cho biết, do cuộc sống ở quê khó khăn nên ông đã lên Hà Nội đi gánh hàng thuê ở chợ Long Biên. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, công việc của ông Long bị ảnh hưởng nặng nề.

"Xóm trọ của tôi có 5 người, mỗi người một quê khác nhau, kể từ khi chợ dừng hoạt động tới nay, chúng tôi đều thất nghiệp. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên không có xe để về quê. Hằng ngày tôi chỉ quanh quẩn trong phòng trọ với 4 bức tường bí bách, buồn chán lắm nhưng cũng không biết làm thế nào. Dịch bệnh thế này cũng không thể đi đâu được", ông Long kể.

Những bữa cơm có thịt 0 đồng

Từ khi dịch bùng phát, đã hơn 3 tháng nay ông Trần Văn Hữu (46 tuổi, quê Bắc Giang) chưa thể trở về quê do tình hình dịch bệnh căng thẳng, ông chọn cách "ở đâu thì ở yên tại đó" để đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội.

Là một người chạy thận đến năm nay là năm thứ 14, cộng với đại dịch bùng phát đã khiến cuộc sống của ông Hữu vốn đã khó khăn, nay lại tăng gấp bội phần. Khó khăn là thế, nhưng ông Hữu vẫn rất lạc quan và tin tưởng vào việc giãn cách xã hội của chính quyền. Cầm trên tay những suất quà 0 đồng, ông cảm ơn những nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ kịp thời những người lao động nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 2

Ông Hữu xúc động khi nhận túi thực phẩm 0 đồng.

Ngoài người lao động gặp khó khăn, sáng 15/8, cả những trường hợp bị khuyết tật có hoàn cảnh đáng thương cũng nhận được sự giúp đỡ từ chương trình "gian hàng 0 đồng".

Có mặt từ sớm, bà Phạm Thị Thanh Tâm (63 tuổi, quê Hải Dương) cho biết, bản thân làm nghề bán nước tại tổ 4, phường Phúc Xá. Đã gần 2 tháng nay, khi đại dịch bùng phát, chính quyền giãn cách xã hội, bà Tâm phải nghỉ việc, nên mất đi một khoản thu nhập để trang trải cuộc sống.

"Tôi tạm trú tại phường Phúc Xá đến nay gần 40 năm. Gần 2 tháng nay, tôi chưa kiếm được đồng nào cả, cả ngày chỉ ở trong phòng trọ. Tôi đang lo tiền nhà trọ tháng sắp tới không biết lấy đâu ra. Cuộc sống khó khăn, bữa rau cháo qua ngày. Giờ nhận số thực phẩm này cũng đủ để tôi sinh hoạt trong những ngày tới", Bà Tâm trải lòng.

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 3

Bà Tâm (ngồi xe lăn) đến nhận những suất quà hỗ trợ tại gian hàng 0 đồng.

Ghi nhận của PV Dân trí, những người lao động được nhận quà sáng nay rất phấn khởi, xúc động. Việc chính quyền tạo ra những chương trình giúp đỡ người nghèo, người lao động khó khăn, giúp họ yên tâm hơn để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại khu vực phát quà, có khoảng 8 người gồm cán bộ UBND phường, dân quân, chỉ huy quân sự cùng tham gia hỗ trợ việc phát quà cho người lao động nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi có người đến nhận quà, người dân sẽ được kiểm tra thông tin, và ký vào danh sách nhận quà. Những trường hợp này là những người lao động nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn được tổ trưởng tổ dân phố lên danh sách và gửi UBND phường.

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, trên toàn địa bàn phường có khoảng 1.000 người là những lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trong đợt này.

"Được sự giúp đỡ của các đơn vị, phường Phúc Xá tổ chức hỗ trợ cho người lao động, người nghèo với những suất quà 0 đồng trong 3 ngày, từ thứ bảy, chủ nhật và đến thứ 2 tuần tới. Thời gian phát những suất quà 0 đồng chủ yếu diễn ra vào buổi sáng từ 8h đến 10h30", bà Tâm nói.

Lãnh đạo UBND phường Phúc Xá cho biết thêm, trong các suất quà có gạo, mỳ tôm, miến, trứng... ngoài ra còn có rau củ quả, tùy vào những ngày khác nhau mà sẽ có những thực phẩm thiết yếu khác nhau, để hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 15/8:

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 4

Gian hàng 0 đồng hỗ trợ người lao động nghèo, người gặp khó khăn đặt ngay trước khu vực trụ sở UBND phường Phúc Xá, Ba Đình.

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 5

Sáng 15/8, nhiều người lao động nghèo, người gặp khó khăn đến gian hàng để nhận những suất quà ý nghĩa.

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 6

Người dân khi đến nhận quà phải cung cấp thông tin trùng khớp với danh sách mà tổ dân phố đã gửi lên.

Lao động nghèo ở Hà Nội xếp hàng chờ nhận túi thực phẩm 0 đồng - 7

Gian hàng nghĩa tình giữa đại dịch.