1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Kỷ niệm bên căn gác nhỏ cùng người học trò Nguyễn Phú Trọng

Doãn Công

(Dân trí) - Cụ Phan Thị Cấu nhớ lại có nói với Tổng Bí thư rằng "ở trên đời quyền quý cao sang không cần biết, nhưng mà quý nhất là tình cảm". Tổng Bí thư trả lời 4 từ rằng: "Cô nói em nghe".

Mấy ngày nay, biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò cũ của chồng từ trần, cụ Phan Thị Cấu (93 tuổi) rất đau buồn, đi ngủ bà cũng kề kề những trang báo, tấm hình kỷ niệm trong lần Tổng Bí thư về thăm nhà riêng đã chụp cùng vợ chồng cụ.

Ngôi nhà nhỏ của nhà giáo Lê Đức Giảng trên đường Nguyễn Thái Học (thành phố Quy Nhơn, Bình Định), hiện chỉ có cụ Phan Thị Cấu sinh sống. Men theo cầu thang hẹp cũ kỹ, tầng 2 của ngôi nhà được chia làm 2 phòng, diện tích khoảng 10m2.

Kỷ niệm bên căn gác nhỏ cùng người học trò Nguyễn Phú Trọng - 1

Cụ Phan Thị Cấu đau buồn khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần (Ảnh: Doãn Công).

Trong căn phòng nhỏ, cụ Phan Thị Cấu lần giở từng tờ báo để xem những thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biết tin Tổng Bí thư từ trần, cụ rất đau buồn.

"Thương lắm! Anh Trọng là người rất tình cảm, giản dị và gần gũi. Với gia đình tôi, Tổng Bí thư như thành viên trong nhà. Tôi vừa mất chồng, con dâu, giờ thêm mất mát to lớn này… đau buồn lắm!", cụ Cấu nghẹn ngào.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, dù sức khỏe yếu, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa, nhưng khi phóng viên hỏi về những người học trò cũ của nhà giáo Lê Đức Giảng, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ Cấu nhớ như in.

Cụ Cấu chia sẻ, lúc nào cụ cũng nhớ câu chuyện được chồng kể nhiều lần với niềm tự hào về người học trò Nguyễn Phú Trọng.

Kỷ niệm bên căn gác nhỏ cùng người học trò Nguyễn Phú Trọng - 2

Cụ Cấu chia sẻ về những kỷ niệm không bao giờ quên về người học trò đặc biệt của chồng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Doãn Công).

Theo cụ Cấu, năm 1961, chồng cụ là thầy giáo Lê Đức Giảng được phân công về Trường Phổ thông cấp 3 Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), dạy môn lịch sử các lớp 8, 9 hệ 10 năm và làm chủ nhiệm lớp 9B. Lớp có 45 học sinh, khi ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Chi đoàn kiêm lớp trưởng.

"Hồi đi học ở ngoài đó rất khổ. Thấy anh Trọng học ở nhà trọ trong cảnh đèn dầu leo lét, ông nhà tôi ở một mình nên thầy rủ trò về phòng để học. Gặp hôm trời mưa, anh Trọng ở lại ngủ với thầy. Tình cảm thầy trò ngày càng thắm thiết, bền chặt", cụ Cấu nhớ lại những câu chuyện khi chồng còn sống thường hay nhắc về người học trò đặc biệt, sau này là Tổng Bí thư của Đảng.

Cũng theo cụ Cấu, năm 2012, trong lần công tác tại Bình Định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lặng lẽ đến thăm vợ chồng cụ ở nhà riêng.

"Hôm đó có nhiều người đi theo tháp tùng nhưng Tổng Bí thư chỉ một mình vào thăm nhà. Bước vào nhà, phong thái của anh Trọng rất giản dị. Vợ chồng tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong khuôn viên tầng 2 nhỏ hẹp này, nói chuyện với anh Trọng cả tiếng đồng hồ, rất thân tình và gần gũi.

Kỷ niệm bên căn gác nhỏ cùng người học trò Nguyễn Phú Trọng - 3

Cụ Cấu không quên được 4 từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Cô nói em nghe" (Ảnh: Doãn Công).

Tổng Bí thư tặng chồng tôi một tập sách, nắn nót từng chữ rất đẹp: "Kính biếu thầy Lê Đức Giảng, người thầy em hằng kính trọng với tất cả tấm lòng mình mấy chục năm nay. Người học trò nhỏ của thầy", vợ cố nhà giáo Lê Đức Giảng nhớ lại.

Cụ Cấu xúc động kể tiếp: "Khi ra về, chồng tôi bước xuống cầu thang trước, tôi với anh Trọng đi sau. Tôi có nói một câu mà cho tới giờ còn nhớ mãi, đó là ở trên đời quyền quý cao sang không cần biết, nhưng mà quý nhất là tình cảm. Tổng Bí thư trả lời 4 từ và xưng với tôi là: "Cô nói em nghe".

Năm 2023, thầy Lê Đức Giảng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng thầy với dòng chữ: "Nguyễn Phú Trọng, học trò cũ của Thầy" và dặn mọi người lo tang lễ chu đáo.

"Bao nhiêu năm, dù ở cương vị nào, anh Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với gia đình tôi. Giờ anh Trọng đi rồi, đất nước mất đi vị lãnh đạo có tài, có đức hết lòng vì nước, vì dân", cụ Cấu nghẹn ngào.