1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khó di tản lao động Việt tại Libăng đúng kế hoạch

Theo lịch trình như IOM đã thông báo, hôm nay 1/8, trên 40 lao động VN tại Libăng sẽ lên chuyến xe đầu tiên qua biên giới Syria để bay về nước. Tuy nhiên, đến 18h30 hôm qua, kế hoạch này gần như bị phá sản do tất cả lao động đều quyết về cùng một lần không nỡ để ai ở lại trong cảnh đạn bom.

Phấn chấn và bức xúc

Trước tin IOM và Chính phủ VN cùng chịu mọi phí tổn để đưa người VN về nước, tuyệt đại đa số người lao động tại Libăng rất phấn chấn. Tuy nhiên, do bị yêu cầu quá nhiều thủ tục và trước tin cuộc trở về sẽ bị xé lẻ, nhiều người đã tỏ ra bức xúc.

Một số thiếu giấy tờ kéo đến khách sạn nơi ông tham tán VN Trần Việt Tú ở, đề đạt ý nguyện. Nhiều người đầy đủ giấy tờ cùng nói thẳng, sẽ là người cuối cùng trên chuyến xe cuối cùng!

Tình cảm gắn bó trong hoạn nạn giữa người Việt với nhau đã được biểu thị thật mạnh mẽ. Có lẽ vì thế, đến chiều tối qua, các nguồn tin từ Beirut đều không đề cập chuyện di tản từ 1/8 như từng được nói.

Theo ông tham tán Trần Việt Tú, ai có đủ giấy tờ về trước, ai chưa đủ về sau. Còn theo cộng đồng người Việt đang tá túc tại Beirut, trong thực tế, chỉ có 6 người mất hộ chiếu và một ít người bị chủ mang theo hộ chiếu hoặc không hội đủ giấy tờ.

"So với 100 người đã đăng ký thì con số này rất nhỏ. Vả lại, như Philippines, họ di tản hàng trăm người, kể cả người bị mất hết giấy tờ, người đang bị phạt tù, họ cũng đưa ra được và cấp giấy tạm, cho về nước. Đã thế, chỉ mất có hai ngày là hoàn thành di tản, còn VN mình sao quá lâu?!" -  Một người nói.

Bà con còn bức xúc chuyện tập trung về Beirut phải tá túc nhiều nơi, nhếch nhác và tội nghiệp. Nhà thuê trong xí nghiệp của chủ anh Hà phải chứa trên 30 người, nhà anh Dũng nhỏ xíu cũng lên đến 15 người. Nhiều nhóm khác phải chia ra ở 2-3 người/nhà.

Không cưu mang, đùm bọc được nhau lại không nhận được sự giúp đỡ vật chất nào nên mọi chi phí hằng ngày bà con phải tự lo, trong lúc nhiều người hầu như chẳng còn gì do chiến tranh loạn lạc.

Nhóm các anh Bùi Văn Dũng, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Công Tráng, Đặng Quang Huy phải dè sẻn từng đồng, bán bớt vật dụng trong nhà để chia sẻ với đồng bào ruột thịt. Riêng hai anh Dũng và Hà phải chạy đôn chạy đáo, lên danh sách, liên lạc từng người, kể cả thuê xe vào vùng chiến sự để đi tìm, đưa bà con về Beirut.

Cũng chính họ chứ không ai khác đã đề nghị đại diện Đại sứ quán VN ra thông báo di tản rồi tự thân đi vận động các đài phát thanh truyền hình Libăng giúp phát tin miễn phí. "Chúng em cứ như là người của sứ quán mà chẳng có lương! Tất cả đều tiền nhà giữa lúc tài khoản trong ngân hàng kẹt cứng" - Hà và Dũng than.

Bao giờ về Việt Nam?

Đến tối qua, câu hỏi trên vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi không có thông tin sáng tỏ nào từ người lao động, chúng tôi đã điện thoại cho người có trách nhiệm nhưng... sóng yếu, bất thành. Chỉ có một lần, nghe giọng nói: "Nghe không rõ", rồi thôi.

E-mail gửi đại sứ quán tại Ai Cập đã hai hôm không thấy trả lời. Đọc tin của đồng nghiệp TTXVN đang có mặt tại Beirut cũng chỉ thấy ước định "khoảng đầu tuần". Còn nhớ, trước đây, thời gian di tản dự kiến "cuối tuần này", rồi "đầu tuần tới" và đến giờ thì... chưa rõ!

Chiều 31/7, một số chị em ở Beirut hỏi chúng tôi: "Nghe Israel ngưng bắn 48 tiếng đồng hồ, sao người ta chưa cho chúng em về luôn một thể?". Và: "Hôm qua, em thấy máy bay bay đi bỏ bom, nghe nói phía nam Libăng nhưng thật ra cũng gần. Ti vi bên này nói hơn 50 người chết, có 27 trẻ em. Còn mới hồi chiều, đài nói nguyên liệu dự trữ của Beirut sẽ cạn trong tuần này". Chúng tôi gửi cho họ bản đồ lộ trình IOM đã định, lại nhận được câu hỏi: "Bao giờ được lên xe về nước, hả anh?".

Cuối cùng, cũng nhận được chút tin vui. Chị Tố Uyên reo: "Em đã được duyệt giấy tờ. Chắc tất cả sẽ về chung một chuyến". Điện cho Hoàng Mạnh Hà, biết thêm: "Em đang lên danh sách mới để ông Tú làm việc lại với IOM. Còn khi nào về thì không rõ. Riêng em, lo cho xong chuyện của bà con, nhất định sẽ là người về cuối cùng".

Đại sứ Lê Tiến Ba: “Phải 5 - 7 ngày nữa mới có thể...”

Ngày 31/7, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Libăng Lê Tiến Ba cho hay khả năng nhóm người lao động VN đầu tiên được đưa khỏi Li-băng để sang Syria bằng đường bộ như kế hoạch ban đầu vào ngày 1/8 "rất khó có thể thực hiện được" và trở ngại chính, rất đáng tiếc, lại bắt nguồn từ chính phía người lao động.

Theo ông Ba, trong khi Đại sứ quán VN chủ trương những ai đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, sẽ sơ tán sang Syria ngay để đợi ngày về nước nhằm giảm thiểu mọi rủi ro, song một số đại diện của người lao động VN tại Libăng lại yêu cầu chỉ tổ chức cho tất cả cùng về làm một đợt, nghĩa là phải đợi cả những người còn phải hoàn tất giấy tờ hoặc giải quyết xong mọi vướng mắc với chủ nhà về lương bổng và quyền lợi... Để hoàn tất công đoạn này, theo ông Ba, nhanh nhất cũng phải mất từ 5 - 7 ngày nữa.

(Nguồn: TTXVN)

Theo Đặng Ngọc Khoa
Báo Thanh niên