Kể lại niềm vui trên chuyến bay miễn phí ngày Tết

(Dân trí) - Là một trong hàng trăm hành khách được đi máy bay VietJetAir miễn phí về quê chiều 23 Tết, nay trở lại thành phố, Trần Ngọc Cường (sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Bách Khoa TPHCM) vẫn chưa hết những cảm xúc trọn vẹn vui xuân sum họp và đầm ấm bên gia đình.

Là con trai lớn trong một gia đình nghèo ở Quảng Ngãi, Cường chưa từng được bước chân lên máy bay. Lúc nhập học, cha đưa em vào TPHCM bằng xe đò, hai cha con vật vã trên “chuyến xe bão táp” cả ngày trời. Nhớ lại cảnh tàu xe vất vả cùng với số tiền mua vé không nhỏ (hơn nửa triệu đồng/ vé) nên trước Tết Nguyên đán Cường đã gọi điện về nhà nói với ba mẹ sẽ ở lại thành phố kiếm việc làm thêm chứ không về quê ăn Tết. Khi đó, cha mẹ thương lắm cậu con trai ngoan ngoãn, hiếu học mà ngày tết thui thủi một mình nơi “đất lạ, quê người” nhưng cũng đành “lực bất tòng tâm”.

Nhiều sinh viên, công nhân nghèo ở miền Trung được đi máy bay

Nhiều sinh viên, công nhân nghèo ở miền Trung được đi máy bay
miễn phí dịp Tết

Cơ may đến với Cường khi em đọc báo và biết nhãn hàng Pepsi phối hợp cùng hãng hàng không VietJetAir tổ chức chương trình đưa công nhân, sinh viên nghèo về quê ăn Tết. Nộp hồ sơ tham gia chương trình “tết trọn từng giây” tại chi nhánh của Pepsi, Cường hồi hộp lắm, mỗi ngày đều lên mạng Internet “ngóng” kết quả.

Cường cho biết: “Khi thấy mình có tên trong danh sách hơn 300 người được nhận vé máy bay về quê ăn Tết em mừng không ngủ được, gọi điện về cho ba mẹ và các em báo tin về quê ăn Tết, cả nhà em đều vui mừng!”.

Bước chân lên máy bay với cảm giác hồi hộp và bỡ ngỡ nhưng Cường rất nhanh chóng hoà vào không khí vui tươi của chuyến bay nhờ sự thân thiện, gần gũi của đội ngũ tiếp viên. Trên chuyến bay chiều 23 Tết, cậu sinh viên nghèo đồng hành cùng hàng trăm bạn trẻ đồng cảnh và được giao lưu cùng với MC Quyền Linh, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh.

“Lúc tới sân bay Đà Nẵng, em và các bạn rất cảm động khi được hỗ trợ hướng dẫn đặt vé xe khách về tới tận quê nhà, được nhận 500.000 đồng hỗ trợ từ nhãn hàng Pepsi và bất ngờ với bao lì xì khổng lồ ý nghĩa của VietJetAir cùng với các quà tặng.” - Cường nói.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, VietJetAir đã bay miễn phí 2 chuyến dành cho

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, VietJetAir đã bay miễn phí 2 chuyến dành cho

 các đối tượng là công nhân và sinh viên nghèo

Cùng chung tâm trạng phấn khởi trước “vận may” không dễ gì có được, Lê Anh Hoàng (sinh viên năm thứ 4, trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM, quê ở Hà Tĩnh) kể lại: “Khi nhà trường thông báo về chương trình “Tết trọn từng giây” của Pepsi, hàng trăm sinh viên miền Trung như em đã nộp hồ sơ xin xét duyệt. Tuy nhiên, chuyến bay đầu tiên em không có tên trong danh sách nên rất buồn khi nghĩ không còn cơ hội để về quê, vì thế em lên kế hoạch ăn Tết tại ký túc xá. Nhưng, bất ngờ đã đến khi em được thông báo có tên trong chuyến bay thứ hai, em đã hét toáng lên vì mừng.”.

Hoàng chia sẻ: “Lúc nghe tin em về ăn Tết, mà lại được đi máy bay miễn phí, bố mẹ em vui lắm. Hôm lên máy bay em gặp nhiều bạn bè, đồng hương cùng cảnh như mình, thấy cảm động và vui, thêm quyết tâm để học tập thật tốt.”.

Một trường hợp khác là anh Võ Văn Thanh (quê ở Quảng Trị, công nhân tại Tập đoàn Thiên Thanh), với anh Thanh chuyến bay chiều 23 cất cánh từ TPHCM về Đà Nẵng thực sự là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời. Anh Thanh vào TPHCM làm việc đã gần 7 năm nhưng chưa Tết nào được về quê ăn Tết. Lí do là vì lương bổng không được bao nhiêu mà bỏ tiền ra mua vé tàu, vé ô tô về tới Quảng Trị sẽ rất tốn kém, về quê sẽ phải thêm tiền quà cáp nên là điều quá sức.

Niềm vui trên khuôn mặt các bạn sinh viên nghèo

Niềm vui trên khuôn mặt các bạn sinh viên nghèo

“Hôm được tin mình có tên trong chuyến bay đoàn viên của VietJetAir và Pepsi tổ chức, mình không ngủ được, nằm miên man nghĩ về quê nhà, nhiều lúc còn cười một mình trong bóng đêm.” - anh Thanh tâm sự.

Trở lại công ty làm việc từ mùng 6 Tết, ai cũng thấy Thanh vui vẻ và nhanh nhẹn hơn hẳn. Được biết năm tới VietJetAir sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến bay miễn phí và bán vé giá thật rẻ cho công nhân và sinh viên nghèo nên anh Thanh đã ấp ủ kế hoạch mỗi năm sẽ cố gắng về thăm ba mẹ một lần bằng cách săn vé khuyến mãi.

Nhớ lại hai chuyến bay đoàn viên chở 334 sinh viên, công nhân miền Trung có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, ông Desmond Lin - Giám đốc phát triển kinh doanh đã xúc động trước hình ảnh các bạn trẻ với những gương mặt bừng sáng, thích thú vì lần đầu tiên được đi máy bay, hơn nữa lại là dòng máy bay Sharklet - hiện đại nhất của Airbus.

“Chúng tôi rất vui khi được cùng nhãn hàng Pepsi mang tới Tết đoàn viên, động viên tinh thần cho các bạn trẻ đại diện cho những người con của miền Trung kiên cường, nghị lực đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, lao động, học tập.” - ông Desmond Lin cho biết.

VietJetAir đem Tết đến trọn từng giây

VietJetAir đem Tết đến trọn từng giây.

PV