1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Hộp sọ tìm thấy ở Hà Nam không phải của nạn nhân vụ Cát Tường

(Dân trí) - “Chiếc hộp sọ này hầu như rụng hết răng hàm dưới, hàm trên răng rất đen. Qua điều tra xác minh chúng tôi nhận định khó có cơ sở kết luận hộp sọ này của thi thể nạn nhân vụ án Cát Tường” – Lãnh đạo phòng PC45, Công an tỉnh Hà Nam cho biết.

Cuối giờ chiều nay (11/8), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Minh Tiến – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 – Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin của người dân phát hiện chiếc sọ người ở bãi nổi sông Hồng thuộc địa phận xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam) trong chiếc xô còn khá mới, nghi là của nạn nhân trong vụ án Cát Tường, lực lượng Công an tỉnh đã cùng các phòng nghiệp vụ cử cán bộ xuống hiện trường lấy lời khai nhân chứng để xác minh thông tin.

Thượng tá Tiến cho biết, qua điều tra xác minh thì nghi vấn chiếc hộp sọ này của nạn nhân vụ Cát Tường là không có cơ sở: “Qua điều tra, nhận dạng chiếc hộp sọ này thì thấy hầu như hàm răng dưới rụng hết, hàm trên răng rất đen, có thể phần thi thể này là của người già, khó có thể là của nạn nhân vụ Cát Tường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có liên lạc trao đổi với Công an Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) là đơn vị đang thụ lý trực tiếp vụ án này, nếu có nhiều điểm nghi vấn liên quan đến chiếc sọ người này chúng tôi sẽ sẵn sàng phối hợp để xác minh” – Thượng tá Tiến nói.

Cũng theo Thượng tá Tiến, sau mỗi trận bão và lũ quét trên thượng nguồn, nếu có xảy ra chết người thì thường trôi về khu vực này nên ở đây có nhiều xác chết, có những trường hợp hiện nay vẫn chưa xác định được danh tính.

Hộp sọ tìm thấy ở Hà Nam không phải của nạn nhân vụ Cát Tường

Ngày 9/8 và 10/8, gia đình bà Hiền thuê 2 thợ lặn mò tìm phần còn thiếu của thi thể chị Huyền tại nơi phát hiện thấy thi thể chị trên sông Hồng khu vực bến đò Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội), nhưng không thấy.

Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án Cát Tường (19/10/2013) cho biết, ngay khi gia đình tiếp nhận thông tin về chiếc sọ người phát hiện dưới Hà Nam nghi là của chị Huyền, gia đình bà cũng chưa thực sự tin tưởng lắm.

Bà Hiền thông tin thêm, tại buổi làm việc với Công an TP Hà Nội trong chiều nay, Công an Hà Nội đã cho gia đình bà nhận dạng lại quần áo của thi thể phát hiện hôm 18/7 tại khu vực bến đò Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội) mà đã được xác định là chị Huyền và hỏi ý kiến gia đình bà có muốn xét nghiệm lại ADN lần nữa hay không? “Khi nhận dạng lại trang phục, tôi thấy cái quần thì giống rồi, còn cái áo thì hoạ tiết chấm không giống lắm. Nhưng có lẽ Huyền nhiều áo, khả năng tôi không biết hết được, hoặc là Tường thay trang phục thì sao. Tôi linh cảm là đúng con gái tôi rồi. Còn gia đình tôi cũng khẳng định với Công an Hà Nội là không giám định lại ADN vì gia đình tôi rất tin tưởng kết luận ADN đó rồi” – bà Hiền chia sẻ.

Nguyễn Dương