Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời

(Dân trí) - “Bán hoa bao nhiêu năm mà chưa thấy năm nào ế như năm nay. 29 Tết rồi mà khách vẫn vắng hoe, được một vài người vào hỏi mua thì trả lên, trả xuống”, chị Hoa, tiểu thương bán hoa Tết than thở.

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời

Hôm nay đã 29 Tết nhưng các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn TP Đà Nẵng còn khá vắng vẻ, người bán ngóng người mua mà chẳng thấy đâu.

Tại điểm bán hoa Tết trên đường Yên Thế - Bắc Sơn, người bán chủ yếu ngồi chơi, lâu lâu mới có khách ghé vào nhưng cũng chỉ hỏi giá rồi đi.

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời - 1

Đã 29 Tết nhưng các điểm bán hoa, cây cảnh khá vắng người mua

Chị Hồ Thị Thiện (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) – tiểu thương bán quất cho biết, vợ chồng chị đưa quất ra bán từ hôm 18 tháng Chạp nhưng đến hôm nay mới bán được một nửa số quất.

“Năm nay buôn bán ế ẩm, lâu lâu mới được một khách ghé vào hỏi giá rồi đi nhưng chúng tôi không thể hạ giá thêm nữa”, chị Thiện nói.

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời - 2

Người bán chủ yếu ngồi chơi

Theo chị Thiện, so với mấy ngày trước, ngày hôm nay chị đã phải hạ giá mỗi chậu quất xuống 500 ngàn đồng.

“Hôm trước mấy chậu này bán 2,2 – 2,5 triệu nhưng hôm nay 1,5 - 1,8 triệu đồng cũng bán”, chị Thiện cho biết thêm.

Đang não nề vì cả buổi sáng chẳng thấy khách đâu, chị Đinh Thị Hoa (trú phường Hòa An) cho biết: “Bán hoa bao nhiêu năm mà chưa thấy năm nào ế như năm nay. 29 Tết rồi mà khách vẫn vắng hoe, được một vài người vào hỏi mua thì trả lên, trả xuống”.

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời - 3

Lâu lâu mới có khách ghé vào hỏi nhưng rồi cũng không mua

Theo chị Hoa, chị đưa ra chợ hoa 400 chậu cúc, mỗi cặp cúc có giá từ 500 – 800 ngàn đồng, tùy loại lớn nhỏ. Tuy nhiên, hôm nay đã 29 Tết rồi mà chị mới bán chưa được một nửa số cúc. Nếu như mai, quất không bán hết thì có thể mang về chăm sóc, sang năm bán chứ cúc mà bán không được là phải vứt, lỗ nặng.

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời - 4

Những chậu cúc có giá rẻ hơn những chậu quất nhưng người mua cũng không mặn mà

“Tôi cũng không biết lý do vì sao mà năm nay ế ẩm thế. Có thể do kinh tế khó khăn, cũng có thể do nhiều người về quê nên họ không mua”, chị Hoa nói.

Cùng chung cảnh vắng vẻ, những chậu mai của anh Nguyễn Văn Thông được đưa ra từ Bình Định vẫn đang chờ chủ nhân.

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời - 5

Hoa mai cũng đã bung nở nhưng chưa có chủ nhân nào đến chở về

Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương than trời - 6

Một số người chọn mua những chậu hoa nhỏ giá chỉ mấy chục ngàn để chưng Tết thay vì bỏ ra tiền triệu để mua những chậu mai, chậu quýt

Anh Thông cho biết, anh đưa ra Đà Nẵng 60 chậu mai, loại nhỏ, giá tầm trên dưới vài triệu đồng/chậu nhưng đến hôm nay anh cũng chỉ mới bán được vài chục chậu.

“Nếu bán không được thì đành phải chở về chứ biết làm sao và như vậy coi như năm nay không có Tết”, anh Thông buồn bã.

Các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh Tết cũng đang hy vọng ngày 30 Tết người dân sẽ đi mua nhiều hơn để vớt vát được phần nào.

Khánh Hồng