Hiệp “gà” nhận án 2 năm tù giam

(Dân trí) - Sau ba tháng bị tạm giam với tội danh tàng trữ chất ma tuý trái phép, Dương Đức Hiệp (tức Hiệp "gà") trông có vẻ béo, trắng hơn. Xuất hiện trước cửa toà, trước con mắt của hàng nghìn người chen lấn, Hiệp khá điềm tĩnh khi đưa mắt tìm người thân. Nhìn thấy vợ con, Hiệp đã bật khóc…

Có thể gọi phiên toà xử lưu động, chiều 31/7, tại UBND phường Phương Liên, Hà Nội là một phiên toà “bất thường” bởi số người tham dự quá đông đảo. Khu nhà UBND phường gần như bị vây kín vòng trong, vòng ngoài, người ta chen lấn, xô đẩy để tìm được một khoảng trống có thể nhìn rõ mặt cây hài “một thời vang bóng” của Gặp nhau cuối tuần - Đức Hiệp. 

 

Không tránh né ống kính máy ảnh của phóng viên, Hiệp khá điềm tĩnh trước vành móng ngựa. Bị cáo không mời luật sư, cũng không tự bào chữa nhiều, lặng lẽ trả lời các câu hỏi của HĐXX một cách rành rọt.

 

Hiệp khai, trước khi bị bắt quả tang (14h ngày 27/4/2007), Hiệp đã mua một “liều” heroin 100.000 đồng. Vì quên chìa khóa trong ôtô, Hiệp quay lại bãi đỗ xe (thuộc tổ 23 phường Phương Liên) lấy và không kiềm chế được đã mở ra xem thì công an phường ập tới.  

 

Phần xét hỏi diễn ra khá nhanh gọn, bị cáo không chút phản ứng với cáo trạng, với những cáo buộc từ phía Viện kiểm sát. Hiệp khai nhận mình đã “nghiện” hơn 1 năm nay, làm khổ vợ con nhiều.

Hiệp “gà” nhận án 2 năm tù giam  - 1

 Phút giây xúc động của Hiệp "gà" khi được ở gần bên con gái 

 

“Bị cáo ý thức rất rõ tác hại của ma túy, hậu quả việc làm của mình. Vợ bị cáo đã khuyên bảo rất nhiều, đã hai lần cai nghiện nhưng vẫn chưa bỏ được. Là do bị cáo không có nghị lực, không có lý trí”, giọng Hiệp nghẹn lại. Đôi lần, cựu diễn viên hài ngoái lại, đưa mắt nhìn bố mẹ, tìm vợ con giữa phòng xử án chen chật người. Đôi mắt ngân ngấn nước. 

 

Gia đình, bạn bè và cả hàng xóm của Dương Đức Hiệp từ Kim Động (Hưng Yên) đã bắt xe lên Hà Nội từ sáng sớm. Vẫn dáng người gầy guộc, khắc khổ, bố mẹ Hiệp dìu nhau đi vào phòng xử án từ rất sớm trước khi phiên toà bắt đầu.

 

Ông Dương Đức Hiền - bố của Dương Đức Hiệp vốn là một thương binh, đã mất hoàn toàn khả năng lao động, ông ngồi đó với đôi tay run rẩy, nước mắt cứ chực trào ra.

 

Hiệp “gà” nhận án 2 năm tù giam  - 2

Mẹ của Đức Hiệp liên tục đưa khăn lau nước mắt.

Bà Trịnh Thị Mơ - người mẹ đã già đi vì héo hon, liên tục đưa tay lau mắt suốt phiên toà. Người vợ trẻ ôm con ngồi phía ngoài phòng xử án, im lặng, không nói. Về phía đồng nghiệp, chỉ có một người xuất hiện, đó là Xuân Bắc, nhưng anh chỉ dự toà phút chốc rồi đi. 

 

Tình tiết vụ án không có gì nhiều, tòa tập trung hỏi về nhận thức của bị cáo. “Bị cáo có biết tại sao phiên tòa này lại có nhiều người tới dự đến thế?” - vị hội thẩm nhân dân đưa ánh mắt lướt quanh phòng xử án. “Bị cáo ý thức được mình là người được công chúng rất quan tâm. Bị cáo vô cùng xấu hổ”, Hiệp “gà” cúi đầu.

 

Bị cáo lặng đi đôi chút khi nhắc đến sự có mặt của bố mẹ, vợ, con gái, các em trai và những bạn diễn ở phiên tòa: “Bị cáo hiểu, người thân đến tòa với mục đích lớn nhất là để động viên mình”. Hơn một lần bị cáo gửi lời nhắn nhủ: xin một sự khoan dung của người thân, bạn bè và khán giả để có thể quay về, làm lại cuộc đời. 

 

Khi toà tuyên án 2 năm tù giam dành cho bị cáo Dương Đức Hiệp, người vợ ôm chặt đứa con gái chưa đầy ba tuổi chen vào phòng xử án. Những người đến dự phiên toà không khỏi cám cảnh cho hình ảnh người vợ trẻ tay bế đứa con thơ cứ tìm mọi cách chen lấn qua đám đông, rồi vượt qua hàng rào công an để gặp được chồng. 

 

Hiệp “gà” nhận án khá bình tĩnh và không xin kháng án. Hiệp chảy nước mắt chỉ xin được ôm con một lần… 

 

Những câu chuyện bên ngoài phòng xử án:

 

Nguyễn Thanh Quý (vợ của bị cáo Dương Đức Hiệp) tỏ ra cứng rắn trước những câu hỏi của báo chí. Quý cho biết hiện tại đã thuê được một căn nhà trọ khác và mở cửa hàng tạp phẩm buôn bán nhỏ. Từ khi Hiệp “gà” bị bắt, Quý đón con gái lên ở cùng và chuẩn bị xin cho con vào học lớp mẫu giáo. Cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Con gái nhớ bố hay khóc hơn…

 

Khi được hỏi: “Có lần tâm sự với báo chí, anh Hiệp nói rất thương vợ, và dù chị có đi theo một ai khác đi chăng nữa, anh Hiệp cũng không dám trách nửa lời…”. Quý cúi mặt “Không, em sẽ đợi chồng em về!”.

 

Mẹ của bị cáo gần như khóc suốt phiên toà. Khi được hỏi về bản án 2 năm tù giam dành cho Dương Đức Hiệp, bà lau nước mắt nói: “Gia đình chúng tôi không có ý kiến gì về bản án. Hai năm tù là hoàn toàn hợp lý. Khoảng thời gian 2 năm trong tù sẽ là cơ hội để thằng Hiệp cai nghiện và suy ngẫm về những gì nó đã phải mất vì ma tuý”.

 

Ông Dương Đức Hiền cũng nói: “Bản án như vậy là hợp lý. Hai năm tù chẳng có nghĩa lý gì so với danh tiếng, của cải, niềm tin… mà thằng Hiệp đã làm đánh mất. Con tôi đã phải trả một cái giá đắt vì ma tuý”. 

  

Hiền Hương - Phương Thảo

Dòng sự kiện: Hiệp "gà"