1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

“Hên quá, có gạo ăn Tết rồi!”

(Dân trí) - Đến nhận quà tại chương trình Tết quân dân do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức tặng, nhiều cụ già mừng muốn rơi nước mắt. Gặp chúng tôi, nhiều cụ nói như mếu: “Hên quá, có gạo ăn Tết rồi!”.

Những ngày cận Tết, trong khi con cái đi làm xa chưa biết khi nào mới về, nhiều cụ già có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) khi được chính quyền địa phương mời lên nhận quà Tết, ai cũng mừng mừng tủi tủi.

Đông đảo người dân đến dự nhận quà Tết.
Đông đảo người dân đến dự nhận quà Tết.

Chương trình tặng quà Tết gần 2 giờ chiều mới bắt đầu nhưng có cụ đã đến chờ từ lúc 12 giờ trưa. Không ai đưa rước, nhiều cụ phải đi bộ cả mấy cây số để đến nhận quà về ăn Tết. Không khí ngày Tết quân dân ở xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) trong chiều ngày 1/2 vì thế mà trở nên nôn nao lạ thường.

Trao quà Tết cho bà con nghèo ở huyện Cờ Đỏ.
Trao quà Tết cho bà con nghèo ở huyện Cờ Đỏ.

Cụ Trần Thị Phủi (80 tuổi) cho biết, cả gia đình con trai đều đi làm ở TPHCM, cụ ở nhà với cụ ông cũng đã hơn 80 tuổi. Hai vợ chồng già có làm được gì ra tiền nên phụ thuộc vào con cái cả. Cụ nói, còn ít ngày đã đến Tết rồi mà con trai chưa biết khi nào về nữa, nhà lại không còn hạt gạo để ăn. Khi nghe địa phương mời đi nhận quà Tết, hai vợ chồng cụ mừng hết biết. Cụ ông đi lại khó khăn phải ở nhà nên cụ bà đành cuốc bộ hơn 2km để đến nhận. “Già rồi đi bộ xa cũng mệt thiệt nhưng có gạo ăn là vui rồi”, cụ Phủi chia sẻ.

Còn cụ Nguyễn Thị Bông (81 tuổi) có 2 con gái đi lấy chồng xa, cụ ở nhà chỉ một mình. Được đi nhận quà Tết, cụ Bông mừng rơi nước mắt: “Sáng nay khạp gạo chẳng còn hạt nào để vét, giờ được nhận cả bao, hên quá có gạo ăn Tết rồi”.

Cụ Phủi đi bộ hơn 2km để nhận quà Tết.
Cụ Phủi đi bộ hơn 2km để nhận quà Tết.

“Chúng tôi cảm ơn chính quyền địa phương nhiều lắm, Tết này có gạo ăn là quý lắm rồi”, một cụ bà chia sẻ với PV Dân trí.

Nghĩa tình quân- dân.
Nghĩa tình quân- dân.

Vừa mang gạo giúp một cụ già, chiến sĩ Duy Khang vừa chia sẻ, Tết quân dân được tổ chức để chiến sĩ bộ đội gần dân hơn, được sẻ chia với những khó khăn mà người dân đang gặp phải. “Nhìn thấy bà con vui, chúng tôi cũng thấy lòng mình những ngày cận tết này ấm áp hơn”, một chiến sĩ trẻ tâm sự.

                                                                                                            Huỳnh Hải