1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc "há miệng" bẫy người!

(Dân trí) - Tỉnh lộ 957 (tuyến lộ Cửa Lấp đi thị trấn An Thới) được xem là một trong những tuyến lộ hai chiều đẹp nhất nhì ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Thế nhưng hơn 1 một tháng qua, hàng loạt nắp cống "không cánh mà bay", miệng cống trống hoác và trở thành những cái bẫy chết người...

Từ cầu Cửa Lấp đi về hướng thị trấn An Thới, tuyến tỉnh lộ 2 chiều 957 rộng thênh thang và khá khang trang. Tuy nhiên, hiện nay hành lang tuyến đường nhiều đoạn cỏ mọc um tùm. Đáng báo động là tình trạng hàng loạt nắp cống bị mất (đoạn đi qua ấp Đường Bào, xã Dương Tơ).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tình trạng nắp cống bị mất xảy ra ở cả hai tuyến hành lang trên tỉnh lộ 957, số nắp cống bị mất trên 100 nắp. Người dân địa phương (xã Dương Tơ) lo ngại người đi đường sụp hố nên dùng nhiều vật dụng che chắn lại, như cây, ván, bao cát...

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 1

Đã có trên một 100 nắp cống bằng sắt thuộc hệ thống cống thoát nước tỉnh lộ 957 (Cửa Lấp đi thị trấn An Thới) bị mất

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Triệu Cầm - Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, cho biết, tình trạng mất nắp cống trên tuyến tỉnh lộ 957 đã diễn ra hơn 1 tháng qua. Địa phương đã báo với Phòng Quản lí đô thị và có kiến nghị sớm trình UBND huyện Phú Quốc có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Phòng Quản lí đô thị Phú Quốc, tỉnh lộ 957 do UBND huyện quản lí, tuyến lộ có chiều dài khoảng 15km và thời gian qua đã có trên 100 nắp cống bị kẻ gian lấy trộm.

Hiện đơn vị đã có báo cáo với UBND huyện Phú Quốc và sớm khắc phục tình trạng này cũng như thiết kế nắp đậy chắc chắn hơn để kẻ gian khó lấy trộm.

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 2

Hàng loạt cống "há miệng" chực chờ bẫy người đi đường.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoạn đường bị cát tràn xuống lộ (đoạn ấp Đường Bào) vì khu vực này hiện nay như một đại công trường, hàng loạt khu nhà, tòa nhà, san sát mọc lên... Hệ thống cống che chắn sơ sài, cát, rác... bị tuôn xuống cống.

Nhiều người cho rằng việc quản lí xây dựng, nhất là hệ thống thoát nước còn lỏng lẻo tại các công trình xây dựng Bãi Trường cũng như tuyến lộ 957, ít nhiều là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước ngập kỷ lục tại khu vực này trong mấy ngày qua.

Những hình ảnh về hàng loạt cống trên tỉnh lộ 957 "há miệng", chực chờ bẫy người:

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 3

Người dân dùng ván, cây che miệng cống lại, nhưng cách làm này càng gây thêm nguy hiểm cho người đi bộ

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 4
Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 5

Dùng gốc cây che bít miệng cống.

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 6

"Trồng cây" khô ở miệng cống...

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 7

Không biển cảnh báo, không nắp đậy.

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 8
Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 9
Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 10
Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 11

Những cái bẫy cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 12

Tận dụng miệng cống làm nơi chăn nuôi gà...

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 13

Hành lang tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc cỏ mọc um tùm.

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 14

Cống đã mất hoàn toàn chức năng thoát nước.

Hàng loạt cống trên tuyến đường đẹp nhất nhì Phú Quốc há miệng bẫy người! - 15

Không chỉ không có nắp, miệng cống còn tua tủa sắt.

Nguyễn Hành