Hà Tây: Toàn bộ tiểu thương chợ Hà Đông bãi thị

Khoảng 1 tuần nay (từ 10 - 16/6), gần như toàn bộ các hộ kinh doanh tại chợ Hà Đông (thị xã Hà Đông) đã bãi thị. Sau đó hàng nghìn tiểu thương của chợ đã tụ tập trước trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hà Tây biểu thị sự phản đối với dự án chợ Hà đông mới.

Chợ mới được xây dựng, lẽ ra tiểu thương buôn bán ở chợ Hà Đông phải tỏ ra vui mừng mới phải. Tiếc thay, việc có “Dự án xây dựng chợ Hà Đông” lại gây những cuộc phản ứng gay gắt từ phía tiểu thương. Lý do, số tiền đầu tư vào dự án quá lớn, chợ xây xong số tiền phải chi trả không ai khác là sự đóng góp của tiểu thương.

 

Theo các tiểu thương, số tiền lãi của mỗi gian hàng không quá 70.000 đồng/ngày, trong khi đó tiền chi phí cho mỗi chỗ ngồi có giá từ 500.000đồng-800.000 đồng/tháng. Vậy đến bao giờ người dân mới có tiền trả hết nợ?

 

Chợ thị xã Hà Đông lâu nay chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ. Dự án “đô thị hóa chợ Hà Đông” thành một khu chợ “đa chức năng” liệu có nên chăng? Thời điểm hiện tại, chợ Hà Đông cũng chẳng khá hơn là mấy, số lượng người vào mua hàng cũng thưa thớt.

 

Lý do mà  nhiều tiểu thương đưa ra là: Chợ Hà Đông bán hàng chạy nhất vào tháng 11 hàng năm. Việc phá dỡ chợ vào cuối năm đồng nghĩa với việc “ thu nhập” cả năm bằng không? Hàng hóa sẽ bị “đắp chiếu”. Chết đói mất! Nhiều người dân than phiền.

 

Cần lắng nghe… tiểu thương!

 

Nếu xây dựng chợ thành một khu thương mại “hoành tráng”, với những mặt hàng cao cấp, liệu rằng có tiêu thụ nổi? Một số tiểu thương tỏ vẻ nghi ngờ!

 

Theo thiết kế, dự án chợ Hà Đông mới sẽ có 4 tầng: tầng để xe; tầng hàng; tầng vui chơi giải trí và tầng đọc sách… Anh Đinh Công Hùng, một tiểu thương bức xúc: “Không cần phải xây dựng chợ 3-4 tầng làm gì cả, chợ Hà Đông hiện nay đã khang trang, lịch sự… Nên chăng dự án xây khu chợ 3-4 tầng đặt ở chỗ khác…(!)”

 

Mặc dù khu chợ mới rất lớn và hoành tráng trên diện tích 32.000m2 nhưng thực ra lại không phù hợp với điều kiện buôn bán ở đây.

 

Chị Nguyễn Thị Sinh, bán hàng ở chợ Hà Đông 16 năm nói: “Hiện nay tất cả chúng tôi đã không bán hàng. Chúng tôi được biết kinh phí xây dựng chợ Hà Đông mới  hết  khoảng 107 tỷ đồng. Nếu vậy thì chi phí sẽ quá cao, rõ ràng số tiền đó bà con chúng tôi phải chịu.

 

Để thuê một gian hàng mới, phải đóng 33 triệu đồng/7m2/ thời gian 5 năm. Nếu hết 5 năm phải đóng thêm 33 triệu nữa thì dân tiểu thương chúng tôi lấy đâu ra? Thậm chí, có ngày nhiều hộ kinh doanh chỉ lãi được khoảng 10.000 đồng-20.000 đồng. Vậy đến khi nào mới trả hết nợ?

 

Anh Nguyễn Văn Tiến, rầu rĩ nói: “Chúng tôi thiết nghĩ xây dựng một khu chợ cao tầng như vậy sẽ là quá lãng phí, với điều kiện đời sống nhân dân đang còn khó khăn thì chỉ nên xây một tầng. Và nguyện vọng của bà con cũng chỉ nên xây một tầng để giảm bớt chi phí”.

 

Cho dù dự án chưa được khởi công, song những băn khoăn, lo lắng của hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đáng để các cơ quan chức năng của thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây xem xét!

 

Theo Tiền phong