Hà Nội: Tài xế tông 2 sinh viên nguy kịch rồi lái xe bỏ trốn

(Dân trí) - Khi Đào Văn Đô và Nguyễn Gia Huy đang lưu thông trên đường, đoạn gần ngã tư Cầu Giấy (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ bị một chiếc ô tô màu xanh dương, chạy cùng chiều tông từ phía sau. Sự cố khiến 2 nạn nhân nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, tài xế liền lái xe bỏ trốn...

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang trích xuất camera truy tìm chiếc xe ô tô đâm vào 2 sinh viên trường FPT, rồi kéo lê gần 40m, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, rồi bỏ chạy.


Chiếc xe máy của hai nam sinh viên bị chiếc ô tô màu xanh dương tông rồi bỏ trốn

Chiếc xe máy của hai nam sinh viên bị chiếc ô tô màu xanh dương tông rồi bỏ trốn

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, PV Dân trí đã liên hệ với người nhà 2 nam sinh để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Trao đổi với PV, anh Đào Văn Mạnh (42 tuổi, chú ruột em Đào Văn Đô) cho biết, sau vụ tai nạn, Đô cùng bạn là em Nguyễn Gia Huy đã phải nhập viện tại bệnh viện Giao thông trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương. Ngay sau đó, cả 2 tiếp tục được chuyển sang bệnh viện Việt Đức.


Một trong hai em nạn nhân bị chiếc ô tô tông, đang phải nhập viện cấp cứu.

Một trong hai em nạn nhân bị chiếc ô tô tông, đang phải nhập viện cấp cứu.

“Đêm ngày 19/11 Đô đi xe máy cùng bạn là Huy, cả hai đứa đều là sinh viên trường Đại học FPT trở về nhà sau buổi sinh hoạt ca nhạc tại trường. Khi Đô điều khiển xe máy đến khu vực gần ngã tư Cầu Giấy (Đống Đa, Hà Nội), bất ngờ bị một chiếc ô tô màu xanh dương chạy cùng chiều tông từ phía sau khiến cả 2 ngã văng xuống đường. Chưa dừng lại, chiếc ô tô còn kéo lê cả hai em và chiếc xe máy gần 40 mét.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhìn thấy 2 em đã bất tỉnh, tài xế liền lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Rất may, nhân viên cây xăng gần đó phát hiện sự việc đã chạy đến, gọi công an, gọi người nhà rồi đưa 2 em vào bệnh viện", anh Mạnh cho biết.

Cũng theo anh Mạnh, trong hai người thì em Đô bị nặng hơn, bị chấn thương sọ não, gãy 4 răng, khuôn mặt bị khâu nhiều mũi, hôn mê bất tỉnh. Còn em Huy cũng phải khâu hàng chục mũi, cơ thể đa chấn thương.

Sau hai ngày nằm viện thì hiện hai em đã tỉnh, mọi người nói đã hiểu được. Hiện cả hai đang được theo dõi đặc biệt tại khoa thần kinh bệnh viện Việt Đức.

"Hành vi gây tai nạn xong bỏ chạy của tài xế là không thể chấp nhận được. Hiện gia đình 2 đứa đang rất lo lắng, nhà hai em khá khó khăn, lại đang là sinh viên, gia đình xin nhờ cộng đồng mạng giúp sức để sớm tìm được tài xế gây tai nạn. Họ phải có trách nhiệm với 2 em.", anh Mạnh chia sẻ.

Trần Thanh