1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đối phó với việc tiêu hủy gia cầm:

Giấu chim cảnh vào... gậm giường, nhà vệ sinh!

(Dân trí) - Ngày thứ hai Hà Nội quyết tâm loại bỏ gia cầm ra khỏi thành phố, các cửa hàng bán chim cảnh tịnh không còn bóng một con chim nào. Nhưng nghịch lý là khách đến mua thức ăn cho chim vẫn không ngớt.

Tại kiốt số 12 Láng Hạ, một khách mua ở phường Ngọc Khánh mua gói cám 100g cho 5 con chim cảnh của nhà mình. Cho đến thời điểm này, ông cụ vẫn còn 3 con khiếu, 1 con sáo và 1 con hoàng yến. Gia đình ông vẫn chưa nghe một thông tin nào về việc phải tiêu hủy cả chim cảnh trên địa bàn thành phố.

 

“Nếu thực sự phải tiêu hủy thì gia đình tôi cũng sẽ chấp hành thôi. Còn bây giờ tôi vẫn phải mua thức ăn cho chúng, nếu không đàn chim sẽ chết đói trước khi có lệnh tiêu hủy” - ông cụ giải thích.

 

Tuy nhiên, ông cũng đã nghĩ đến biện pháp tự phòng dịch cho đàn chim của mình bằng cách may những chiếc “áo” choàng kín bên ngoài từng lồng chim. Biện pháp này để cách ly đàn chim của mình với chim hoang dã.

 

Giấu chim cảnh vào... gậm giường, nhà vệ sinh!  - 1

Kiốt chim cảnh số 12 Láng Hạ đã tạm chuyển đám chim cảnh về nhà.

Bà chủ kiốt số 12 lập tức hưởng ứng: “Đúng rồi, làm thế là đúng nhất đấy. Chỉ có chim hoang dã mới cúm chứ chim nhà mình nuôi bao năm rồi thì có vấn đề gì. Em cứ về phủ kín lồng lại là nó không kêu đâu, giấu tạm vào toa-lét mấy hôm cho qua đợt kiểm tra là được. Nhà chị bây giờ còn một đống chim, tổ trưởng có vào chị cũng chối, không kí cam kết tiêu hủy. Cả gia tài nhà người ta đấy!”

 

Một số khách chơi có ý định bán lại những chú chim cảnh của mình thì cửa hàng từ chối nhưng nếu có nhu cầu mua thì vẫn rất sẵn sàng… về nhà lấy ra ngay.

 

Chợ Mơ, khu chợ bán đủ thứ sinh vật cảnh, dãy hàng bán chim cũng chỉ còn rặt lồng không chuồng trống. Nhưng hàng vẫn mở, người vẫn mua. Chiếc bàn nhỏ chất đầy thức ăn cho chim kê trồi cả ra đường đi. Mấy chậu thức ăn tươi sống ngo nghoe, quằn quại đám sâu màu nâu vàng đã vơi đi quá nửa.

 

Biết chúng tôi có ý định muốn bán lại con chim cảnh, bà chủ cửa hàng đầu tiên rào trước: giá rẻ lắm, cứ mang ra phường thì được 15.000đ/con. Sau, bà bày cho cách: mua những cái lồng sắt vuông vuông nhỏ xíu chất đầy trong cửa hàng, mỗi con nhốt một lồng, che phủ kín rồi nhét xuống… gầm giường là ổn (?!).

 

Không ánh sáng, nước uống và thức ăn đầy đủ là chim sẽ không kêu. Mà có ai lại xộc hẳn vào phòng ngủ để kiểm tra… chim bao giờ. “Chim cảnh chứ có phải ma túy đâu… Quy định thế thôi chứ muốn giữ cũng chẳng khó gì” - bà chủ kết một câu trước khi tiếp tục cắm cúi giải quyết bát phở sáng…

 

Phương Thảo - Nguyễn Hiền