1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Gặp người bất chấp hiểm nguy cứu nạn nhân bị lũ cuốn

(Dân trí) - Những ngày này, người dân làng Văn Xá (P. Hương Văn, TX Hương Trà) không thôi tỏ lòng cảm kích trước lòng dũng cảm của ông Lê Văn An (51 tuổi, TDP 3, P.Hương Văn) đã xả thân cứu sống 1 nữ sinh trong đợt lũ vừa qua.

http://dantri.com.vn/xa-hoi/hue-lu-dang-cao-bat-thuong-hang-tram-nha-dan-bi-ngap-800950.htm

Nạn nhân được cứu là em Trần Thị Thanh Tâm, HS lớp 7/4 Trường THCS Hương Văn bị nước lũ cuốn trôi cùng xe đạp cách bờ hơn 100m. 

Trong căn nhà cấp 4 của ông An ở tổ dân phố 3, chúng tôi đã hỏi chuyện  việc cứu người, ông An vẫn còn run run kể: “Lúc đó khoảng 9h30 ngày 7/11, tôi đang trên đường phụ vợ bán ăn sáng về, đã phát hiện một nữ sinh THCS xảy chân xuống hói nước sát nhà sâu hơn 3m và bị nước cuốn trôi kêu cứu. Tôi cũng rất sợ, nhưng do tôi biết bơi và tình thế cứu người rất cấp bách. Ngay lập tức tôi lao mình theo dòng nước lũ để cứu người”.

Ông An chỉ lại địa điểm cứu nữ sinh Tâm gần trưa 7/11
Ông An chỉ lại địa điểm cứu nữ sinh Tâm gần trưa 7/11

Ngay sau khi đưa em Tâm lên được bờ an toàn cũng là lúc ông An mệt lả và lạnh. Sau đó ông đưa cháu vào nhà mình thay áo quần, sưởi ấm và báo với chính quyền địa phương liên lạc gia đình cháu Tâm. Ngay sau đó, ông An đã dùng ghe đưa cháu Tâm về với gia đình.

Gặp em Trần Thị Thanh Tâm tại trường THCS Hương Văn trong khuôn mặt còn thất thần, khiếp sợ nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Hôm đó cháu được cô giáo chủ nhiệm và lớp phân công về nhà bạn cùng lớp làm báo tường để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trên đường đi mua các vật dụng, đến địa điểm trên không may gặp nước sâu và chảy xiết nên cháu cùng xe đạp cuốn bị cuốn trôi. Nếu không có bác An, chắc giờ này cháu  không còn để được đi học rồi. Cháu mang ơn bác An lắm”.

Ngay trong tối đó, gia đình em Tâm đến nhà ông An để cám ơn cứu con mình và xin hậu tạ nhưng ông An nhất định không nhận quà.

Ông Nguyễn Xuân Chinh, PCT UBND phường Hương Văn cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến nhà ông An động viên tinh thần và biểu dương. Tại địa phương, ông An sống được lòng với bà con xóm làng. Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, ông luôn gần gũi, chan hòa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng tôi cho đó là một hành động dũng cảm của ông An”.

Tâm sự với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Tấn, Bí thư Chi bộ TDP 3 cho biết, hằng năm vào mùa mưa lũ thì tổ dân phố 3 lại trở thành “ốc đảo”, nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường và trở thành nỗi lo của các bậc phụ huynh khi con em đến trường.

Nhiều vùng tại Hương Trà bị nước lũ tấn công do thủy điện xả lũ ngày 6-7/11 vừa qua.
Nhiều vùng tại Hương Trà bị nước lũ tấn công do thủy điện xả lũ ngày 6-7/11 vừa qua.

Trong đợt xả lũ do thủy điện gây ra vào thời điểm trên, nữ sinh Trần Thị Thanh Nhơn (HS lớp 11 trường THPT Đặng Huy Trứ, quê ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) trên đường đến trường cùng với nhóm bạn 3 người, bị nước lũ cuốn trôi. Ba người bạn của em đã được cứu sống nhưng em Nhơn vĩnh viễn ra đi.

Xuân Trường - Đại Dương